Thân gửi đến người nợ tôi ( là a traitôi :)) ) 5 - TopicsExpress



          

Thân gửi đến người nợ tôi ( là a traitôi :)) ) 5 năm bắt đầu biết nhau k phải là quá dài trong vòng 1 đời người. Và cũng k phải là quá ngắn trong ... người :) Trong 5 năm kia k phải là k có chuyện mà là có rất rất là nhiều chuyện để nói :)) để kể nhưng thôi , để tròn 4 năm bắt đầu nói chuyện lần đầu với nhau thì e kể :))) Hôm.nay sn a , tuy a k có nhà nhưng e biết là lần đầu tiên a đón sinh nhật k có gia đình , k có bạn bè bên cạnh thật sự là buồn lắm đúng k :) Nhưng thôi cố gắng lên tất cả vì tương lai mà :) Tuổi.mới e chúc a luôn luôn may mắn trong cuộc sống , luôn luôn cười toe toét trong niềm vui chứ k phải trong lỗi.buồn , tất cả mọi điều tốt nhất đều dành đến cho a :) Tất cả mọi thứ mọi điều e nói a phải nhớ nhé :)) P,s : a còn nợ e nhiều lắm , thế lên cả đời này e còn đeo bám a cho đến lúc a trả e hết nợ đấy :)) Chúc mừng sn a zai e :)))
Posted on: Fri, 12 Jul 2013 17:34:47 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015