Thời chiến người người ngã xuống vì mong có ngày - TopicsExpress



          

Thời chiến người người ngã xuống vì mong có ngày hòa bình độc lập cho dân tộc ,cho đất nước quê hương,bao xương máu của ông cha ta đã ngã xuống cho ngày hôm nay,gần 40 năm đất nước trọn vẹn trong hòa bình cứ tưởng rằng sẽ không còn ai phải chết đói vì thiếu lương thực,đồ ăn thức uống nữa vậy mà thiên tai,lũ lụt lại gây thêm thảm cảnh với bao cánh tay đang giơ lên vì thiếu đồ ăn thức uống,với bao nước mắt chảy xuống vì xót xa,bất lực,những con người đang ngày ngày chờ đợi từng giờ từng phút từng giây mong cho nước rút để có thể thoát khỏi sự kìm kẹp của dòng nước lũ, đưa cả những người thân không còn nữa do không may bỏ mạng trong trận bão vừa rồi về với đất,người đã mất người còn sống đều đang rất mong chờ sự giúp sức của tất cả mọi người,thêm 1 bàn tay đưa ra sẽ giúp thêm được mạng sống cho vài người,nhiều bàn tay đưa ra giúp thêm được nhiều người,mọi người cùng chung sức chung lòng chung niềm tin sẽ giảm thiểu được tối đa thiệt hại về cả người cả tình thương cho đồng bào miền Trung. Rất mong được sự giúp đỡ của tất cả mọi người,từ trong nước tới nước ngoài càng sớm càng bớt đi những nỗi đau của đồng bào miền Trung ta. Ai có tiền giúp tiền ai có quần áo,lương thực giúp lương thực,ai có sức giúp sức,ai không quá bận rộn kính mong có thể dành thêm chút thời gian huy động bạn bè,người thân cùng nhau giúp sức,càng nhanh càng tốt,cơn đói của người dân chung chúng ta đang từng giây từng phút chờ đợi lòng hảo tâm giúp sức của mọi người. Ở Việt Nam các bạn có thể gửi về địa chỉ Cafe 175 Tôn Đức Thắng - Hải Phòng nếu ở xa bạn có thể gửi tiền vào tài khoản số 0031000881090 Lê Thị Phương Thảo ngân hàng Vietcombank-Hải Phòng. Ở Ý bạn gọi theo số điện thoại 3347987991 cho mình ,mình sẽ nhận tiền ủng hộ và gửi về Việt Nam mua gạo giúp đỡ đồng bào miền Trung.
Posted on: Thu, 17 Oct 2013 12:57:58 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015