Trích nhật ký Nhật ký của cụ Tún của cụ Tún, - TopicsExpress



          

Trích nhật ký Nhật ký của cụ Tún của cụ Tún, vừa mới được NXB Sự Thật Nức Lòng đăng tải. Cứ sống theo cái đà này thì chả mấy chốc mà chết thôi các cụ ạ. Thời gian trôi nhanh quá, nhanh hơn cả Chí Phèo nốc rượu. Thoắt cái đã hết tuần, thoắt cái - lại hết tuần. Nhìn trước nhìn sau thấy được việc thì ít mà tít mít thì nhiều, ngẫm lại vẫn chưa làm được cái mẹ gì ra hồn cả. Già rồi đâm ra lắm bệnh. Đang độ vào đông lại càng khổ sở. Mắt kém, tóc rụng (còn mỗi 3cm), tay rung. Mà cứ rung ban sáng là y như rằng ban tối lưng đau điên đảo nỏ hiểu vì sao, nằm đố có ngủ được. Gắng gượng lắm cũng chỉ vẻn vẹn tầm đôi ba giấc, mới 5 rưỡi sáng đã phải trừng mắt đón bình minh. Độ này ăn uống không xuôi. Từ cái đợt đi xăm sữa dâu lên bắp tay trái nhân dịp sinh nhật lần thứ 115, thằng chả chủ quán bắt kiêng kị đủ thứ. Cơm của viện dưỡng lão thì nuốt không nổi, mặc dù thi thoảng cũng có bữa ngon. Nhưng được cái mấy thằng con trai chúng nó cũng tâm lý, chiều chiều đều dắt bố lên căngtin làm vài cái bánh mì patê gọi là tẩm quất. Răng thì rụng hết cả rồi, nhưng vì các con, vẫn cố mỉm cười móm mém nhai và nuốt, chợt thấy hạnh phúc nghẹn ngào trào dâng lâng lâng khó tả. Hình như sắp Tết rồi, liệu có còn được nhận tiền mừng tuổi nữa không...?
Posted on: Thu, 21 Nov 2013 04:48:47 +0000

Recently Viewed Topics




© 2015