Trở về từ Indonesia cùng ĐT U19 Việt Nam, thấy ace - TopicsExpress



          

Trở về từ Indonesia cùng ĐT U19 Việt Nam, thấy ace búc xúc trước lối chơi của ăn thịt của cầu thủ Indonesia làm mình giật mình. Thứ nhất: Mình trực tiếp theo U19 Việt Nam tại giải đấu nhận thấy các em chỉ là những tờ giấy trắng, chơi vô tư, ra sân chỉ biết đá bóng không biết đá người. Nhìn các em ra sân, chỉ biết chơi với trái bóng, chuyền cho đồng đội, bật qua, chuyền lại để kết nối thành một lối chơi tâp thể. Bởi các em chỉ mới biết đá bóng bằng giày cách đây 18 tháng, trước đó, các em chỉ đá chân đất trong phạm vi hẹp. Nói nôm na, đây là sân chơi lớn đầu tiên của các em. Thứ hai: Không chỉ riêng các cầu thủ của Học viện HAGL mà những cầu thủ khác ở trong đội U19 Việt Nam đều rất lễ phép. Đã nhiều năm trong nghề, tôi chỉ bao giờ thấy hoặc hiếm thấy một đội bóng nào ra sân lại cùi đầu và bắt tay chào phóng viên (bất kể quen biết hay lạ lẫm). Đó là sự tôn trọng và cách hành xử chuyên nghiệp. Trên sân bóng, các em ngây thơ một cách hồn nhiên, bị phạm lỗi liền đứng dậy, bị phạt liền cùi đầu chấp nhận. Không phản ứng, không la hét. Đó là U19 CỦA HÔM NAY. Thứ ba: Hôm đá với Brunei, đội U19 Việt Nam tung ra sân đội hình dự bị (phần lớn là các cầu thủ ngoài học viện HAGL đã cho thấy sự khác biệt trong cách hành xử. Các em la hết, quát tháo lẫn nhau kiểu như bóng đá đường phố=cách mà cầu thủ ta từ xưa đến nay ra sân là la, là hét, là… chửi và dữ dằn. Còn ngược lại….) Hôm đá chung kết, tôi và hai đồng nghiệp đã rất hứng thú trước lối chơi mà mừng vì biết rằng, đá kiểu này có thua cũng sướng. Thú thật, tôi không để ý đến chuyện trọng tài và sự ăn thua của đối phương. Bởi đơn giản, đó là căn bệnh của thể thao Đông Nam Á. Tôi chỉ biết rằng, U19 Việt Nam đá tốt và đá đẹp. Anh đồng nghiệp của tôi ở Báo Thanh niên nói rằng: “Chưa bao giờ xem một giải trẻ mà đông đến vậy. Chưa bao giờ mà xem một trận bóng đá lại hồi hộp như thế”. Bởi các em đã làm người yêu bóng đá chân chính thổn thức và yêu quí. Thứ tư: Bước vào loạt sút luân lưa, trước lợi thế lên ngôi, tôi đã nhiều lần chỉa ống kính của mình để bắt khoảnh khắc các em vui mừng, nhưng rồi không có mà là hình ảnh ngược lại. Kế bên tôi, anh bạn đồng nghiệp người Indonesia sau khi chụp khoảnh khắc Indonesia lên ngôi đã nói rằng: “Vietnam verygood, Indonesia lucky”… Thứ năm: Sau trận chung kết, đội U19 Việt Nam ra về nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ Indonesia. Họ đã đứng chật kín hai bên đường vẫy chào và giơ ngón tay cái nể phục về phía xe đội U19 Việt Nam. Bởi họ yêu mến lối chơi đẹp! Thứ sáu: Sau trận chung kết, tôi may mắn được lên xe về cùng đội (trước đó vì lệnh cấm không thể đi theo), các em khá buồn nhưng một số vẫn khá lạc quan nói rằng, đá hay vậy, thua là xui thôi. Thứ bảy: Đêm 22/9, sang 23/9, tại sảnh tầng 6 khách sạn Somerset nơi đội đóng quân, nhiều cầu thủ thức đến 2-3h sang để trả lời tin nhắn, sự động viên của người hâm mộ. Điều đó ít khi xảy ra với các cầu thủ khác, họ lơ qua và bất cần. Thứ tám: Ngày trở về, các cầu thủ đã vui trở lại và nô đùa vì biết rằng, đá đẹp và được yêu mến còn hơn đá xấu lại lên ngôi. Chính bầu Đức nói rằng: “Indoneisa vô địch nhưng HAGL mới là người chiến thắng”. Thứ chín: Về đến sân Vietnam, các cầu thủ ngỡ ngàng vì sợ đón tiếp của người hâm mộ. HLV phó Phạm Như Thuần, người đã chính chiến cùng bóng đá Việt Nam biết bao thăng trầm nói: “Chưa bao giờ thấy đội nào đá thua lại được khen và chào đón như thế”. Bởi đó mới là bóng đá, mới là cuộc chơi! KẾT LUẬN: Dư luận, cư dân mạng đã bức xúc trước lối chơi bạo lực của đối thủ, trước cách điều khiển của trọng tại. Nhưng bản thân mình, hạng nhì sẽ quý hơn hạng nhất. Cái quí ở đây là người hâm mộ ghi nhận công lao của các em. Cái được là các em làm người hâm mộ tin tưởng. Cái không thiệt là các em đừng vô địch quá sớm để rồi sau này, mỗi giải đấu các em phải vô địch. Có lẽ chúng ta chỉ nói chuyện của hiện tại, U19 Việt Nam chỉ đang là những trang giấy trắng, xin đừng vẫy mực xấu lên các em. Xin đừng kỳ vọng quá lớn vào các em. Bởi bóng đá ai biết trước chữ NGỜ! (Chú thích ảnh: Đứng lên từ thất bại để chiến thắng cho tương lai) Chia sẻ của PV Đình Đồng
Posted on: Wed, 25 Sep 2013 12:42:32 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015