Tuy có những thứ e k hài lòng k chấp nhận khuyết - TopicsExpress



          

Tuy có những thứ e k hài lòng k chấp nhận khuyết điểm đó của con người a. Nhưng đúc kết lại khi a bên e , a đã janh hết tình cảm cho e.A cũng đã yêu hết bản thân mình. Có lúc cùng nhau chia sẻ những thứ dường như nhỏ nhất. Ngày đầu tiên a đổi xe tay ga người a nhớ đầu tiên là đến chở em đi chơi,,, ngày a đi làm đầu tiên nhận lương a cũng nghĩ đến e,,, dẫn e đi ăn uống tuy k cao sang gì. Nghĩ lại e quý e quý tất cả những gì tình cảm đó a giành cho e. Em cũng may mắn khi gặp những người đã hết mình vì em. Nhưng a ơi điều gì đã xảy ra, điều gì đã đến khiến chúng ta không bên nhau nữa đó là chuyện mà cuộc đời chúng ta phải chấp nhận. Và đó là thứ giúp e vững hơn suy nghĩ trưởng thành hơn để khi em đến bên ai nữa họ cũng sẽ yêu em và yêu em nhiều hơn như vậy. Qua rồi a, dù a còn nghĩ đến e dù là một ít e vẫn không thể nhìn lại và e nghĩ như vậy là đủ như vậy là chính xác rồi. A hãy lo cho người bên a kế tiếp,,, còn e thì a cũng cứ bit e cũng quý cũng tôn trọng những gì đã qua là đủ a nha. Bên e mà a thành công như thế ,,, bên e mà a hết mình như vậy là điều mà e cảm thấy vui vì e đã đáp lại tình cảm đó. Cant come back to him :D
Posted on: Thu, 11 Jul 2013 02:34:39 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015