TÂM TÌNH NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG *********** LĐT: Thiện Ân- - TopicsExpress



          

TÂM TÌNH NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG *********** LĐT: Thiện Ân- Nguyễn Ngọc Các anh chị em huynh Trưởng và các em đoàn sinh GĐPT Ngọc Lâm thân mến! Được sự thống nhất từ ban HT và cho phép của Bác Gia, hôm nay ngày 27-04 ban HT gia đình phật tử Ngọc Lâm hân hoan tổ chức buổi Dã Ngoại – Hội Thảo HT GĐPT Ngọc Lâm với mục đích thảo luận về hình thức sinh hoạt của gia đình. Đây là dịp để các ace HT được có cơ hội ngồi lại với nhau triển khai các công việc mà từ lâu ban HT đã ấp ủ về một hình thức sinh hoạt cho gia đình mình. Cùng các em đoàn sinh thân mến! không phải ngẩu nhiên mà ban HT tổ chức buổi hội thảo hôm nay, thật khó khăn lắm mới có được đông đủ anh em trong Ban HT gia đình mình tề tựu về đây nhân ngày lễ của cả nước, anh em được nghỉ lễ vẫn có một số các anh phải đi làm vào dịp này để kiếm thêm chút lương- thế nhưng, với tinh thần, với nhiệt huyết vì màu Lam truyền thống, vìa đàn em thân thương- các anh chị ấy đẫ tạm gát lại chuyện công việc, gát lại những riêng tư và nhiều nữa những cuộc vui ngoài đời thường. Chiều nay, các anh chị ấy vui vẻ khoát lên mình chiếc áo Lam như tiếp tục vác lên vai mình những trọng trách của người HT để đến với buổi hội thảo hôm nay! Các em biết không? Trong chương trình của buổi thảo luận Ht tối nay, tất cả không ngoài mục đích; kiểm điễm lại từng Ht, bàn luận và đút kết những phương pháp tốt nhất để hướng dẫn và phát triển đoàn sinh gây dựng và duy trì Gia Đình trong thời gian sắp tới. Đến đây các em có suy nghỉ rằng; tại sao các anh chị lại tạm gát lại những cuộc vui chơi, những mời gọi ngoài đời mà ngồi lại đây với nhau trong đêm nay để bàn thảo những việc mà hoàn toàn không mang lại lợi ít gì cho bản thân các anh chị ấy không!?! Thật vậy, các em còn nhỏ, chưa thấu đáo lắm về câu hỏi này, nhưng riêng anh – nếu nói GĐPT Ngọc Lâm nay đã 23 tuổi thì anh cũng đã có ngót 20 năm cùng sinh hoạt, cùng chia sớt ngọt bùi, đắng cay với ngôi nhà này – anh thấu hiểu hơn ai hết những tâm tư nguyện vọng của các anh chị HT lắm! Và cũng ngần ấy thời gian với gia đình nên với anh, hình như màu Lam là đang là dòng máu, là huyết quản của chính bản thân anh. Trong suốt 23 năm qua, từ khi anh còn là đoàn sinh đến nay, anh đã từng chứng kiến Gia Dình mình đã trãi qua những thịnh suy, những khó khăn mà tưởng chừng như suy sụp hoàn toàn ngôi nhà ấy! Các em biết không!?! Thời bấy giờ, cái khó khăn lớn nhất của GĐ mình là những biến động của xả hội (!?!) Thế nhưng, nó vẫn không lay chuyễn được tinh thần sắt thép của các anh chị HT lúc bấy giờ. Các em thân mến, ngày ấy cũng không nhiều những buổi họp, hay hội thảo của Ban HT là vì một phần điều kiện không có, mà quan trọng nhất vẫn là tinh thần, đóng góp và sự thể hiện khi tham gia sinh hoạt của các em đoàn sinh thời ấy là rất cao, rất đáng khen ngợi. Nói như thế cũng không có nghĩa là thời bây giờ các em không bằng ngày xưa, mà theo anh ở mỗi thế hệ thì các em có sự thể hiện tinh thần sinh hoạt có khác nhau… chính vì điều này mà bản thân anh đang đứng giữa tinh thần hai thế hệ, do vậy mà việc tiếp cận thế hệ sau này đang là vấn đề khó khăn với bản thân anh. Thế nên, những buổi hội thảo với các anh em HT ở thế hệ này là rất quan trọng với anh, bởi chính các anh chị ấy có thể giúp anh nắm rõ và uyễn chuyễn hơn trong việc sinh hoạt GĐ mình. Các em có biết không!?! Buổi hội thảo hôm nay có thành công hay không là hoàn toàn nhờ vào sự trợ giúp của các em đó, vì sự thay đổi tốt hơn của các em trong sinh hoạt của thời gian sắp tới là quyết định sự thành công hôm nay của các anh. Cho dù đêm nay, các anh chị có đưa ra nhiều phương pháp hay những chương trình bổ ích gì chăng nữa cũng đều hướng đến để hướng dẫn và tryuền đạt lại cho các em mà thôi. Anh hy vọng rằng các em sẽ hỗ trợ cho các anh thành công nhé! Các em biết không? Trong khoản thời gian qua, không chỉ riêng anh mà cả Bác Hai và anh em HT cũng đều đang rất trăn trở, ưu tư, có lúc như rối ren về hình thức sinh hoạt cho gia đình, cũng như rất không hài lòng về một số em đoàn sinh cá biệt! Vẫn biết các em còn nhỏ không tránh khỏi những bồng bột nhất thời, như câu nói mà Bác Hai vẫn thường hay nói với mấy anh rằng: “chúng ta là những người giáo dục, chúng ta là những người uốn những cây cong thành cây ngay.” Câu nói ấy thật không sai, nhưng các em hãy suy nghĩ và nhìn nhận vào thực tế rằng; không phải cây nào cong mà cũng uốn thành ngay hoàn toàn đâu phải không các em!?! Thực tế là ngay tại gia đình mình, đã rất nhiều lần các anh chị đã đưa ra những biện pháp để uốn nắn… và rồi, vẫn còn nhiều cây hoàn toàn không thể thẳng được qua nhiều lần uốn, có nghĩa là các em vẫn không ngoan! Trachs nhiệm này đầu tiên là ở bẩn thân anh và Ban HT gia đình, các anh đã có lỗi khi không tìm ra được phương pháp tốt nhất để cảm hóa các em, chính điều này mà đã hết những lần hội thảo này, đến những buổi họp HT kia cũng không thể có được phuong pháp hay nhất hoặc thậm chí là những biện pháp mạnh, thế rồi tình thuong của Bác Gia và Ban HT đã không thể để cho các anh dùng biện pháp mạnh đối với các em!!! Có những lúc anh muốn bỏ đi tất cả, quên lãng chuyện gia đình, để trở về với cuộc sống riêng tư của bản thân anh ngoài xã hội.Thế nhưng, dòng máu màu Lam trong anh, hay nói chính xác hơn là cái nghiệp HT của anh đang còn rất lớn mà anh và các anh chị khác phải trả, đã thôi thúc anh, anh phải bắt tay với các anh chị khác để làm sao cho GĐ mình thêm khởi sắc và thịnh vượng hơn theo đúng với tinh thần của người HT phật tử… Còn nhiều những tâm tình nữa mà anh muốn nói với các em. Tuy nhiên, có những cảm nhận của chính các em có thể sẽ làm cho các em có cách sinh hoạt tốt hơn, sinh động hơn! ĐÊm nay chắc rằng, các anh chị HT sẽ lại tiếp tục tư duy để tìm ra những phương pháp tốt nhất, các em hãy dành ít phút trước khi ngủ nhắm mắt lại, hồi tưởng lại những gì các em đã trãi qua, những gì các em đã được và chưa được, với những gì các em đã thể hiện sau suốt thời gian qua mà mấy em đã tham gia sinh hoạt… Tối đêm nay, trăng đang rất sáng và to lắm, noai đây; các anh chị Ht vẫn đang ngồi lại với nhau, xua tan đi cái lạnh lẽo của đêm tối, mong đốt lên được ngọn lửa trí tuệ và từ bi, đem lại ánh sáng cho bản thân và các em. Nếu xem GĐ chúng ta là ánh trăng đem nay, thì ánh trăng kia đang bị những áng mây đen che khuất và rồi, chúng cũng bị những làn gió mát xua tan đi, để lại một ánh trăng sáng ngần, tinh khiết- các em hãy cố gắng là ánh trăng của đêm nay nhé và sẽ mãi mãi không phải là những áng mây đen kia! Anh tin chắc rằng các em sẽ làm được và làm tốt hơn nữa để cho ánh trăng GĐPT Ngọc Lâm đêm nay được thêm lung linh và rực rỡ!!! Ngoài kia, sương đã xuống dầy hơn, nơi đây còn có những cái đầu đang chụm vào nhau, hòa hợp cùng nhau để tìm chân lý. Mọi người có lẽ đã đang an giấc sau một ngày lãm việc mệt nhọc, trăng đêm nay cũng đã ngã đầu, những áng mây đen giờ đã bàn bạc trôi xa dần, xa dần về cuối chân trời… Châu Đức 26-04-2013
Posted on: Tue, 03 Sep 2013 08:25:09 +0000

Trending Topics



class="sttext" style="margin-left:0px; min-height:30px;"> Navien NP-240 Commercial Condensing Tankless Water Heater, Natural
On November 20 at 15:00 GMT, join the next EducationUSA
Beyond the but we studied Shakespeare/chemical
Just wanted to say thank you to Kristen Manley, Lindsay Sullivan,
Cristobal Fuentes Monter,Ma. Esther Hdez,Evelita Castro,Armando
ALL GLory to Jesus! I will not violate my covenant or alter
Considerando lo spirito interventista della Francia di queste ore,
Deus contempla teus olhos cansados e ainda molhados de tanto
je sais que Lhomme sent Dieu sont de lhomme rebelle sens eperance
✅Pass 2 all your contacts. Today again a boy died in Mumbai,Bcoz

Recently Viewed Topics




© 2015