***Tâm Sự Đêm Khuya*** hiện giờ Phương Tùng Vũ đang - TopicsExpress



          

***Tâm Sự Đêm Khuya*** hiện giờ Phương Tùng Vũ đang có tâm trạng hơi buồn buồn nhưng xen lẫn vui vui, nên là tôi sẽ thay mặt hắn ta, kể 1 câu chuyện có thật này đến với các bạn của tôi, về 1 con người, 1 anh chàng, tên là Phương ! Câu chuyện là ntn : Ngày nảy ngày nay xuất thân từ 1 nơi vốn không có sự phát triển mạnh của văn hóa hiphop, và môi trường cũng như cộng đồng hầu như là không có, có 1 người tên Phương đã quyết tâm 1 mình vượt qua tất cả, đi học ở xa, đến 1 thành phố lớn, nơi mà Phương có thể tập, rèn luyện và tìm hiểu để phát triển hơn cho niềm đam mê lớn của mình: POPPING ! trải qua 1 tgian dài bươn trải cuộc sống, lăn lộn qua rất nhiều nhóm, nhiều phòng tập, cuối cùng thì Phương đã tìm được đúng nơi để gửi gắm niềm đam mê, đến với 1 cộng đồng, 1 gia đình mà anh em và niềm vui là quan trọng nhất, 1 lớp học mà ở đó Phương có thể tìm thấy tất cả những gì mình cần để thỏa mãn đam mê, từ môi trường, cho đến kiến thức, kinh nghiệm, tất tần tật về chuyên môn.... Ở đó, Phương đã phát triển được rất nhiều, bắt đầu đạt được những thành công nhất định, cả cộng đồng đã nhớ mặt, đã biết đến cái tên của Phương, đã chú ý đón xem và yêu thích phong cách nhảy của Phương, đồng thời Phương là người đi đầu, gần như là chủ lực cho 1 đội toàn những tài năng trẻ và đang trên đà phát triển được đào tạo bài bản theo 1 hệ thống luôn được cập nhật liên tục các kiến thức mới, các chi tiết lịch sử và kĩ thuật chuyên môn... và rồi, ngã rẽ của câu chuyện đã đến ở đây !!!! Khi đã học xong, và đã có những thành công khởi đầu, Phương quyết định, sẽ trở về nơi mình xuất phát. Làm lại từ đầu, và gây dựng, phát triển phong trào ở quê nhà. Dù biết rằng tương lai vẫn đang tiếp tục mở rộng, sẽ còn nhiều cơ hội đến với mình nếu tiếp tục ở lại, Phương vẫn quyết định, sẽ trở về phát triển ở nơi mình đã bắt đầu đi xa để học hỏi. Và nói là làm, tuần sau, Phương lên đường !!! Câu chuyện chỉ có vậy. Các bạn nghĩ sao, về Phương ? Người tên Phương này, trùng tên với tôi, nhưng đó KHÔNG PHẢI là tôi ^_^ KHẲNG ĐỊNH RÕ RÀNG 1 ĐIỀU NHƯ VẬY NHÉ. TÔI KHÔNG TỰ KỈ ĐẾN MỨC TỰ NÓI VỀ MÌNH NHƯ VẬY ĐÂU =)) =)) sẽ không có gì đáng nói, nếu như tôi không cảm thấy xen lẫn cả buồn lẫn vui vì * nhân vật * này Phương, là tên thật của popper MESS, tên đầy đủ là An Anh Phương, mọi người thường gọi là BIN, là học sinh xuất sắc nhất hiện nay trong tất cả các học sinh *xúc xích* của tôi, và là 1 *cây tấu hài chuyên nghiệp* chỉ bằng lời nói, giọng nói đặc trưng riêng, của nhóm Freaky Funk - HCMC. Đồng thời Phương/Mess/Bin cũng là 1 trong những đứa em ngoan, bản lĩnh nhất, mà tôi yêu quý nhất, ở miền Nam. Đến tối nay, tôi mới biết là Phương đã quyết định trong tuần sau sẽ trở về quê nhà, là thành phố Buôn Mê Thuột, để phát triển và gây dựng mọi thứ, tạm biệt Sài Gòn với tương lai đang hứa hẹn. nếu là tôi, thì tôi cũng sẽ làm như vậy. Tôi ước mơ được sang Mỹ, để học hỏi, và hẳn là tôi sẽ làm điều đó. Tuy nhiên, khi thời điểm đến, tôi vẫn sẽ lựa chọn trở về phát triển ở Việt Nam, cho dù biết đâu nếu ở lại, thì tôi sẽ còn phát triển xa hơn nữa. Đơn giản là vì, mình không quên nơi mình khởi đầu, và tự mình làm nên tất cả, xây dựng tất cả ở quê nhà, đó mới là chí lớn - chí làm trai - quan điểm của tôi là vậy. Tuy nhiên đó, là điều tôi muốn, là điều tôi nghĩ và tôi tin là tôi sẽ làm như vậy, nhưng Phương thì thực tế ĐÃ và ĐANG làm rồi, chứ không phải như tôi, mới chỉ đưa ra quan điểm nhưng thực tế chưa thể đi Mỹ được... bản lĩnh hơn tôi ở chỗ này đây !!!! T_T Buồn, vì sắp phải chia tay 1 người em, 1 người bạn, 1 đứa học trò giỏi. Vui, vì đã quen biết và dạy dỗ 1 chàng trai bản lĩnh, góp phần tích vốn cho chàng trai đó để về sau này POPPING sẽ được phát triển rộng ra ở nhiều nơi khác nữa. Mong là các bạn đừng ngạc nhiên, nếu như trong tgian tới, Buôn Mê Thuột sẽ có tên trong bản đồ popping Việt Nam, bên cạnh các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh.... tôi tin rằng học sinh ưu tú của tôi, chàng trai bản lĩnh cùng tên với tôi, sẽ làm được điều này !!! Và hi vọng ở tất cả các địa phương # trên cả nước, sẽ có nhiều người như Phương, để góp phần thúc đẩy và phát triển phong trào - mặt bằng popping chung của Việt Nam lên cao... 64 tỉnh, thành phố trên cả nước, mỗi nơi có 1 hay vài người như vậy, thì Việt Nam lo gì không phát triển mạnh được cả chuyên môn lẫn phong trào về POPPING !!!! đừng than phiền là điều kiện không phát triển, không có ai chỉ dạy, rồi ngồi chờ người # giúp đỡ. HÃY NHÌN VÀO PHƯƠNG/MESS/BIN MÀ NOI GƯƠNG THEO NHÉ, các popper, nhất là các bạn ở vùng sâu vùng xa. Chịu khó cố gắng, đi xa học hỏi, dù ít dù nhiều, góp phần phát triển phong trào và chuyên môn ở địa phương của mình đi, đừng *há miệng chờ sung*, và đừng đi đâu cũng kêu ca than phiền nữa. Hãy mở rộng đầu óc ra và học hỏi nhiều vào, xách ba lô lên và đi, ok ? Biết rằng cũng có nhiều tấm gương # nữa, nhưng hôm nay, tôi chia sẻ đến các bạn của tôi, vì cảm xúc của tôi lúc này rất là khó tả... Tôi không thể nói thẳng trước mặt cậu em/ cậu học trò của tôi được. Tôi chỉ có thể thông qua việc kể chuyện với các bạn, để nhắn nhủ đến Phương rằng, tôi khá là buồn, nhưng tôi rất vui, và tôi tin tưởng, cũng như tự hào, về 1 chàng trai/ 1 popper rất đời thường, giản dị, vui tính và bản lĩnh mà tôi đã may mắn có cơ hội được đào tạo và dạy dỗ. Mong là tất cả các bạn của tôi, những người đã bỏ thời gian ra để đọc đến dòng này, thì hãy gửi đến MESS aka AN ANH PHƯƠNG được biết đến là BIN, những lời chúc tốt đẹp nhất, và sự ủng hộ tuyệt đối cho chàng trai bản lĩnh này, người sẽ gây dựng cả 1 phong trào ở 1 nơi mà vốn không có điều kiện để phát triển. VÀ CHÚ Ý ĐỪNG HỎI NHIỀU, HỎI LINH TINH LẠC ĐỀ, CHỈ CẦN ĐỌC KĨ, VÀ CHIA SẺ ĐẾN CẬU EM CỦA TÔI, LÀ ĐƯỢC RỒI ! Hãy tin, như tôi tin, rằng Phương sẽ làm được !!!! Chúc em thành công, và a tự hào về em, Bin ạ bên cạnh CK - Hoa Đức Công, và X Star - Toàn Trung, thì nay, Mess - An Anh Phương, sẽ là cái tên thứ 3, vào SỔ ĐEN của anh =)) =)) ps: các đứa em/ học trò/ đệ tử còn lại, chưa có tên, thì liệu mà cố gắng lên, rồi sẽ có ngày anh vinh danh những người tuyệt vời luôn đi cùng a trên con đường POPPING cả đời này, giống như bộ 3 trên :D ^_^ HẾT TÂM SỰ !! LÂU LÂU MỚI VIẾT VĂN DÀI NTN, ĐAU LƯNG QUÁ Á Á Á :((....
Posted on: Sun, 27 Oct 2013 17:23:16 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015