[Tâm sự cuộc sống] Gửi tâm sự cuộc sống cho TGPN - TopicsExpress



          

[Tâm sự cuộc sống] Gửi tâm sự cuộc sống cho TGPN tại: bitly/TGPNchiase Chào TGPN! Em rất muốn mình có một hướng đi đúng đắn trong tình cảm . Nhưng hiện tại em không biết như thế nào . Em mong mọi người hãy cho em lời khuyên . Bản thân em củng không gọi là quá xinh đẹp hay nhà có điều kiện gì hơn người . Nhưng em có một vẽ ngoài ưa nhìn , củng đủ để em có thể thu hút được người đối diện . Em tình cờ gặp anh , hôm em biết anh là lúc em bị anh bắt xe . Vì anh là cảnh sát giao thông mà. Anh đã cho em đi với điều kiện em phải để lại số điện thoại và hứa sẽ mời anh uống một li cafe sau đó. A và em sống cùng thành phố , còn nơi anh làm việc là một nơi khác mà nơi đó lại cách trường em học không đến 2 cây số , em đi học thì e ở lại ktx của trường cuối tuần e mới về nhà 1 lần . Rồi chúng em bắt đầu biết nhau từ đó . Anh lớn hơn e 11t . Hiện em chỉ đang là cô sv năm hai của một trường đại học . Lúc đầu em chẳng nghĩ ngợi gì vì nghĩ như bao nhiêu bạn bè nói anh là công an anh đã xin được số của em thì có thể xin được của nhiều người khác . Nên em chẳng đặt tình cảm gì nhiều . Anh liên lạc lúc đầu củng thường xuyên ngày nào củng đt hỏi han nói chuyện vs em có khi vài phút có khi lên đến vài tiếng . rồi rảnh thì anh hẹn e đi ăn . Mà mỗi lần đi em đều kéo theo mấy nhỏ bạn ở cùng ktx . Lúc đó e củng đã bắt đầu thấy thích thích anh , nhưng vì sợ mình phải buồn phải khổ nên em đã tìm mọi cách ngăn tình cảm của mình không lớn thêm hơn , em đã nói với anh : anh và em chỉ nên là anh em tốt không nên đi quá xa . Anh củng đồng ý . Rồi liên lạc với e được vài ngày sau đó là anh biệt tăm biệt tích luôn . Lúc đó em củng nhớ anh . Nhưng vì củng có người theo đuổi tán tỉnh nên em củng quên . Em không nhận lời yêu ai hết dù có những bạn trai cùng trường tán tỉnh em , vì em chẳng thấy thích mấy bạn ấy và chẳng thấy an toàn củng như mấy bạn là nơi em có thể dựa vào . Em thừa nhận mình có suy nghĩ già dặn hơn các bạn gái cùng lứa tuổi . Vì em đã từng quen nhũng người băng tuổi hoặc lớn hơn e 2-3 tuổi , em thấy họ suy nghĩ chưa chững chạc và chưa thể là một người em có thể dựa vào che chở bao bọc được cho em trong cuộc đời này . Rồi thời gian trôi qua chắc được hơn 2 tháng thì anh nhắn tin lại cho em . Trách em sao quảng thời gian qua sao không liên lạc gi cho anh . Anh chờ em nhắn tin cho anh biết là bao . Càng chờ càng thất vọng vì không nhận được tin nhắn nào từ em . Em củng trách lại sao anh không nhắn tin em trước mà phải đợi em nhắn tin . Anh giải thích là vì anh phải lên đâu đó đi trực chung với bộ đội nói chung đại loại là vì công việc không co thời gian . Nên em củng chẳng nói gì . Sau anh lại liên lạc quan tâm e như trước . Một tuần đều dành cho em 1 , 2 ngày để đi ăn uống cùng anh . Anh nhắn tin cho e , ngày 1 ,2 tin . Em củng không rõ công việc của công an bận rộn như thế nào nhưng thật sự anh vẫn nhắn tin cho e 1 ngày vài tin . Em củng biết sơ sơ là anh làm theo ca và tất cả các ca làm đều phải đứng ngoài đường . Nói chung em củng không rỏ anh có bạn gái hay vk con chưa , nhưng em cũng chỉ tình cờ được biết điều đó sơ qua một người bạn củ của anh là bảo anh chưa lập gia đình . Còn cụ thể như thế nào chính em củng không rõ . Vì mối quan hệ của bọn em chưa tới mức anh có thể dắt e về nhà . Có một lần đi riêng em có hỏi anh . anh củng lớn rồi sao vẫn chưa lập gia đình . Anh bảo : giờ mà lập gia đình thì lấy tiền đâu mà lo cho vk cho con cho tốt , anh phải 35 anh mới cưới . Mà cug không nói trước được có khi cưới sớm hơn dư kiến . Nhưng sự thật em nhìn vào thì em thấy không phải không có tiền lo cho vk con mà anh muốn phấn đấu vì sự nghiệp của anh nữa , anh chưa muốn dừng lại ở đó . Anh đi xe oto , mỗi lần dắt em đi ăn cùng đám bạn củng toàn đi ăn ở những quán mắc tiền thì việc thiêu tiền lo cho gđ vợ con là vô lí . Lúc sau này em và anh đi riêng vì em củng có lòng tin hơn vào anh nên củng không lôi theo mấy nhỏ bạn em nữa .Nếu nghĩ anh là người xấu là người lợi dụng lòng tin của em để chiếm đoạt một điều gi đó thì không phải . Vì em và anh củng có những lúc riêng tư . Nhưng bọn e chưa làm gì quá giới hạn hết . có một lần anh đã đụng chạm hơi quá nhưng anh vẫn biết dừng lại kịp thời và đã xin lỗi em và hứa sẽ không bao giờ như thế nữa . Đúng thật là về sau anh không như thế nữa . Anh nói anh đi cùng em anh rất thoải mái mà chưa có khi nào đi bên người con gái nào như thế . Đôi lúc anh nhắn tin anh nói nhớ em . Em củng chỉ biết ukm cho có . Chưa bao giờ em dám mở miệng hỏi anh . Anh có muốn em làm bạn gái anh hay không . Vì em nghĩ anh lớn rồi . Không phải như bọn con nít mới lớn , làm gi cũng phải suy nghĩ thấu đáo . nếu có thì anh sẽ tự nói , nên em cứ chờ và Củng vì một phần sĩ diện của bản thân , nên em đã không hỏi nhưng đến một thời điểm em củng không thể nhịn được nửa em đã hỏi anh , tình cảm của anh dành cho em là gi ? hãy rõ ràng để e biết cách cư xử cho tốt . Vì trước đó 2 đứa không nói yêu nhau nhưng vẫn nắm tay hoặc lâu lâu vẫn kiss khi 2 đứa đi chung như người yêu . Anh đã nói rằng : anh củng không biết tc anh dành cho em là ntn nưa , vì anh đang tìm hiểu về em , củng như e củng đang tìm hiểu anh , hảy cứ từ từ . Nếu bọn mình có duyên có nợ sẽ bên nhau thôi , hãy làm bạn bè thoải mái trước đã , lâu lâu vẫn đi ăn đi chơi cho thoải mái .e củng còn trẻ còn học . Nghe đến đó em củng đồng ý , vì e có nghe mẹ e nói . Nếu con làm bạn bè con tìm hiểu rõ người ta sau này có tiến xa củng hiểu rõ . Nên e cùng đồng ý . Sau ngày đó anh củng nhắn tin củng gặp em được vài hôm tiếp đó . Nhưng hiện giơ thì anh lại biệt tăm biệt tích như thời gian trước . Làm em thật sự không hiểu ngta thật sự đối với em là gì . Lúc thì thiết tha yêu thương , lúc thì biệt tăm không một lời noi hay một cuộc điện thoại . Hay người ta chỉ xem em là trò vui lúc cần thì đến lúc không cần thì đi . E thật sự muốn ai đó cho em lời khuyên em hãy làm như thế nào . Vì em củng không biết tình cảm của anh , nó là đùa cợt hay thật lòng . Nếu thật sự là đùa cợt mà bản thân e cứ nhớ nhung người như thế thi không đáng . Mong mọi ngươi cho e một lơi khuyên .
Posted on: Thu, 05 Dec 2013 05:00:00 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015