Tôi hay cười, là để che giấu thôi. Chứ không phải - TopicsExpress



          

Tôi hay cười, là để che giấu thôi. Chứ không phải là tôi không biết buồn. Người ngoài nhìn vào, chẳng ai biết, vì tôi rất giỏi giấu giếm...chỉ khi một mình, tôi mới bộc lộ cái yếu đuối của tôi mà thôi. Nhiều khi, tôi muốn khi mình khóc...có ai đó hỏi, vì sao lại khóc. Nhưng điều đó thật quá khó khăn. Nhất là khi, con người ta vừa muốn che giấu cái bản ngã yếu đuối của mình, lại vừa khao khát được chở che, quan tâm, dỗ dành và bao bọc. Rồi để bởi vì có quá nhiều mong muốn, nên tôi thường tự nuốt nó - tất cả vào trong. Nếu một ngày nào đó, tôi không còn tồn tại trên thế giới này...theo một cách không hay và xui xẻo, tôi cũng sẽ không kéo theo bất kỳ ai cả...Tuy thời gian này thực sự mệt mỏi với tôi..Nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua, không theo cách này cũng sẽ bằng cách khác! Nếu một ngày, không có lý do nào cả, tôi không còn hứng thú đủ, hoặc đã quá mệt mỏi rồi..không còn muốn nói thêm một lời nào nữa... chỉ biết câm lặng sống cuộc sống này... sẽ chẳng ai hay, không ai biết... Haizzz...nói chung..là Mưa..!!
Posted on: Sun, 04 Aug 2013 15:32:28 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015