Từ trước đến nay, phản ứng của t trước mọi - TopicsExpress



          

Từ trước đến nay, phản ứng của t trước mọi lời lẽ, mọi ánh mắt ấy, chỉ là sự im lặng.. Tôi cũng chẳng phải thần thánh hiển linh, đã có quá nhiều những sai lầm, thậm chí sai lầm đến tồi tệ.. Cũng tự thấy xấu hổ, tự thấy ê chề chứ.. Nhưng.. Tất nhiên, mỗi người có nỗi khổ riêng.. T chỉ cần 1, đến vài người hiểu.. Nhưng có lẽ, t tìm chưa đúng người.. Đôi lúc, họ mang tôi ra làm cái lá chắn cho những lời giải thích của họ.. Đôi lúc, họ tiếp tục mang những sai lầm của t ra chọc ngoáy.. Đến cuối cùng, thì họ lại vô cùng giống với tất cả những người ngoài kia :) Bản thân t tự hiểu rằng, lại tiếp tục chẳng cần quân tâm đến những người như vậy.. Nhưng thật sự rất khó.. Khó vô cùng.. Tôi từ lâu không cần biết những điều họ nói với một hay nhiều người ngoài kia.. Bao nhiêu điều là sự thật? Bao nhiêu điều nực cười họ tự nghĩ ra, hay nghe và tin từ 1 ai đó từ đống shit chui lên?? Lấy người khác ra làm lá chắn, tự nâng cao, đánh bóng bản thân, tôn tình yêu nơi họ lên 1 tầm cao mà súng bắn chim cũng k tới.. hẳn là họ thỏa mãn lắm.. Họ cho rằng t thật sự ngu ngốc và sẽ chẳng bao giờ biết được những điều ấy.. Nhiều khi t cũng mong mình chẳng khờ dại moi móc rồi vô tình hay cố ý biết được những điều ấy, giả ngu đi có phải yên bình hơn?? có phải đỡ đau hơn?? Nhưng đúng là, tự tay tát vào mặt còn hơn để người mình tin tưởng làm chuyện ấy.. Nhiều lúc, t mong mình được khôn ngoan được như họ :D Nhưng rồi nhận ra, họ chỉ tự khiến mình thấy trở nên đáng thương trong mắt người khác và nhận những đồng cảm này.. Họ tự khiến mình trở nên hèn hơn, khi nói ra những điều như vậy :) Nhưng hẳn là họ k tự thấy xấu hổ đâu :) Sống đến thời điểm này, 1 con nhóc con chẳng dám ra cái vẻ già đời, nhưng t cũng dần nhận ra một vài sự thật của cs, cũng dần biết cách lấy cân bằng trong suy nghĩ, trong cảm xúc và trong nhận thức nữa.. Tôi hiểu được, cái gì đáng - không đáng.. Như đã nói trên, tôi cũng đã sai lầm đến ê chề, cũng khiến người khác bị tổn thương, vì 1 đứa như t.. Nhưng thật may mắn, có những tấm lòng thật rộng lớn.. T được bao dung, đc vị tha, lại được trân quý.. T hết sức biết ơn, để giúp tôi biết rằng không được hẹp hòi quá, không được quá suy nghĩ về những điều đã qua.. :) Căm ghét, hay thù hận, chỉ khiến bản thân bất đắc dĩ nhớ đến những người k có duyên với mình.. Cái gì đã qua thì coi nhẹ đi.. Vẫn trân trọng, nâng niu những điều tốt đẹp nhất.. Từ đây, lúc này, cho đến sau này, tôi sẽ sống tốt :) Thật lòng, mong các bạn hạnh phúc.. hì
Posted on: Tue, 29 Oct 2013 16:28:54 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015