Uầy! Mình định đi ngủ từ sớm rồi vì sợ anh - TopicsExpress



          

Uầy! Mình định đi ngủ từ sớm rồi vì sợ anh người yêu Lê Bình rầy nhưng linh tính có chuyện ko hay nên sang FB của gái ngày trước xem, ko ngờ gái vẫn giữ y nguyên cái nét đẹp đi bêu xấu mình. Gái à, nói thẳng là mình để chế độ Public cho gái đọc và ghi nhận dùm mình ha! Mình bản tính đã khó ưa và lại hay cay độc những con dở hơi "trước mặt người khác luôn tỏ ra tốt với mình" nhưng sau lưng thì " cay cú giở trò thủ đoạn". Biết nói sao nhỉ? Gái còn trẻ, là công chúa đẹp xinh và luôn tự xem trọng bản thân mình bằng cơ man nào là nhung lụa. Gái à, gái có thấy mình tự tin quá ko??? Tự tin phọt máu luôn cơ đấy! Nhắc đến cái tên thôi đã muốn ị rồi ném cứt vào mặt cái đứa đi bêu xấu mình. Ôi chao nhưng sao cái trò đó nó mới đê hèn bẩn tưởi thế nào, eo ôi hình như nó có vẻ tởm lợm làm sao… Nên…thôi thì, cứ im, xem như ngậm bồ hòn làm ngọt. Mình xấu đã vậy còn nghèo, sao danh giá bằng gái =))))) Mình ko thông minh nhưng mà gái chớ khoan đã tự hình dung mình giỏi. Vì gái cũng chỉ ngu như con lợn, hoặc hơn con heo một chút thôi. Ối giời..Đã ko hơn người và cũng chẳng hơn đời, tốt nhất ko nên lắm lời làm chi. Người yêu mình dù gì cũng là người mình yêu. Có bị quăng quật thì vẫn là người yêu của mình. Ừ thì các gái ko cần, các gái quăng đi. Các gái quăng mãi để rồi các gái lại âm thầm đi "cửa hậu". Các gái cũng giống như mấy con chó, đánh hơi rất giỏi Hờ hờ… người ta cứ bảo chó khôn, nhưng cũng tuỳ con…. Giống như mấy gái… công chúa nửa mùa mà cứ khua mình đích thị là công chúa xứ lọ xứ chai. Lại còn bắt chước ai cứ ngoác mồm ra là mình hiền lành danh giá đã đời đi. Người yêu mình thì ko giàu có gì đâu đừng hỏi. Mấy gái thích điều tra gia phả nhà anh người yêu mình vậy? Ko phải chứ..số mình đen đủi thật quen ai cũng bị chúng nó điều tra, đi xe gì? Nhà giàu ko? Có ai nói là anh ý nghèo đâu mà cứ phải điều tra chi mắc công vậy? Mấy gái có bạn trai thì lo mà giữ đi sao cứ thích "soi mói" đời tư của mình vậy? NÓI TÓM LẠI !!! Chị ghét con nào chê bai hay soi mói người yêu chị. Chị càng ghét hơn cái đứa nào coi người yêu chị chả ra 1 cái thá gì. Trời ơi, người chị yêu thương ko phải bày ra đường cho người ta sỉ nhục. Người chị yêu thì đừng ai đụng ai sờ. Kể cả ở quá khứ thì cũng ko thuộc về bất kỳ ai cả. Các gái làm ơn nhớ kỹ cho. Chị nói bâng quơ vậy thôi, rơi trúng ai thì trúng, đụng đầu ai thì đụng…. Chị ứ xúc động và cũng chả quan tâm. Chị treo biển “cấm” và chị treo biển “dừng”. Cấm đụng vào những thứ mà chị đang thuộc về và những người mà đang thuộc về chị. “Dừng” ngay cái suy nghĩ có thể sỉ nhục chị và làm nhục những gì mà chị thuộc về và thuộc về chị nghe chưa? Nói dài nói dai sợ lại thành nói dại, thực ra chỉ cần nói tóm lại là ta ko thích phải ghen, nhưng khi ta đã ghen thì xem ra là ko ổn. Làm gì để cho ta ghen hay muốn chọc cho ta ghen xem nó như thế nào thì cũng chả sao, chỉ hơi buồn cho đứa thích lao vào và xen giữa những mối quan hệ tưởng như bất khả xâm phạm đó thôi! Vậy đê ha :))))
Posted on: Thu, 29 Aug 2013 19:15:49 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015