Viết bài: Những ca khúc bất ngờ “thức tỉnh” sau - TopicsExpress



          

Viết bài: Những ca khúc bất ngờ “thức tỉnh” sau 20 năm sáng tác Với bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào cũng vậy, khi đặt bút viết, người nghệ sĩ thường đặt trọn tâm tư, tình cảm vào nó, hồi hộp mong chờ nó ra mắt công chúng. Tác phẩm có thể thành công hoặc…thất bại. Nhưng với tác giả, tác phẩm cũng như đứa con. Dù nó vui vẻ hay u sầu, nó xinh đẹp hay kém nhan sắc, hoặc có được các bạn yêu mến hay không, các bậc làm cha làm mẹ vẫn yêu nó vô cùng, vẫn cứ tự hào mê mẩn: “Con tôi đấy, tuyệt vời không mọi người?” Thế nhưng, cũng có một trường hợp đặc biệt khác…là những “đứa trẻ” trưởng thành chậm. Ví von dễ hiểu là hồi bé thì nó ít được mọi người để ý, nhưng khi lớn lên thì nó bỗng chốc thành…hoa hậu! Và điều tương tự cũng xảy ra với các ca khúc của nghệ sĩ thanh niên Đồng Long, một ca sĩ ít tiếng tăm trong giới showbiz nhưng lại “nổi như cồn” trong giới thanh niên. Đêm liveshow đầu tiên và cũng là duy nhất của anh cho đến giờ đã gây ngạc nhiên với gần 1000 người tham dự và ủng hộ trong tháng 11/2014 vừa rồi. Đồng Long sinh năm 1975, hiện là Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc Kinh doanh VNPT Hưng Yên. Anh từng là cựu Bí thư Đoàn Tập đoàn VNPT và hiện nay là Chủ tịch danh dự của Hội Thanh niên tình nguyện Sắc Màu Tuổi Trẻ. Cùng với nghệ sĩ hài Xuân Bắc (Chủ tịch), ca sĩ Duy Khoa (Phó Chủ tịch), Đồng Long cũng vừa được bầu là Phó Chủ tịch thường trực của Hội nghệ sĩ trẻ Hà Nội. Đồng Long sáng tác ca khúc từ khá sớm. Những sáng tác đầu tiên của Đồng Long ra đời cách đây 20 năm, lúc đó anh chỉ mới bắt đầu bước chân vào sự nghiệp ca hát. Phần thưởng đầu tiên anh dắt lưng cho sự nghiệp cầm ca của mình là Giải Người hát bài hát hay nhất về Hà Nội 1996 và Giải Nhất Giọng hát sinh viên chuyên nghiệp toàn quốc 1996. Nhưng có lẽ cơ duyên với âm nhạc của anh còn gập ghềnh. Sau những sáng tác đầu tiên, anh đã không theo con đường chuyên nghiệp mà chọn một nghề nghiệp an toàn hơn, đó là trở thành kỹ sư của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Dù vậy, anh vẫn hát, vẫn sáng tác, vẫn đam mê, nhiệt huyết giống như chàng thanh niên thuở nào. Những ca khúc đầu tiên của Đồng Long như: Từ biệt mùa đông, Dấu chân nơi xa mờ… mang âm hưởng của thời đại rõ nét. Đó là tự sự bằng âm nhạc về những mối tình đầy chất thơ, những rung động nhẹ nhàng và cả những tiếc nuối sâu kín được biểu hiện bằng ngôn ngữ giàu nghệ thuật. Ngay cả những bài hát viết về tình yêu tuổi trẻ với giai điệu vui tươi, sôi nổi như: “Tà áo xa sương”, “Ánh mắt hoàng hôn”… cũng cũng mang rõ tinh thần lãng mạn, vô tư của một thế hệ 7x và 8x đời đầu. Cũng với tinh thần lãng mạn còn “non và xanh” ấy, chàng ca sĩ đã rất ngông khi quyết tâm cho ra album đầu tay có tên: “Dấu chân nơi xa mờ” do chính anh sáng tác và thể hiện, với số lượng phát hành lên đến 1000 đĩa vào thời điểm đó. Thế nhưng, một sản phẩm thành công không chỉ phụ thuộc vào chất lượng âm nhạc, tài hoa hay tâm huyết của người nghệ sĩ. Còn có nhiều yếu tố khác chi phối sức sống của tác phẩm, như : có kế hoạch PR hoành tráng không, có hợp thị hiếu hoặc có được tung ra đúng thời điểm hay không? Album của Đồng Long đã từng được bày bán giới thiệu tại các Studio uy tín tại Hà Nội và thậm chí “ngấp nghé” cả thị trường băng đĩa lậu. Thế nhưng, sau một thời gian phát hành, Đồng Long đành nhận “thua” và coi đứa con tinh thần đầu đời ấy là một kỷ niệm đẹp… Không nản chí, anh tiếp tục sáng tác. Và giữa bộn bề công việc của một Kỹ sư, một Bí thư Đoàn Tập đoàn VNPT và hiện nay là Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc Kinh doanh VNPT Hưng Yên, ngạc nhiên là các sáng tác của anh ngày một tròn trịa và thăng hoa hơn. Đặc biệt là khi anh gắn bó với công tác thanh niên và hành trình tình nguyện. Những trải nghiệm dày dặn hơn, những cảm xúc chín chắn hơn và tràn ngập màu sắc phong phú, đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nhạc phẩm “Suối mắt huyền mơ” ra đời đánh dấu sự trưởng thành của Đồng Long trong cấu tứ, giai điệu. Các ca khúc mang dấu ấn thanh niên đậm nét như: “Nơi con đường thanh niên” hay “Vietnam – Asean, the bright future” không chỉ được giới sinh viên, thanh niên đón nhận, yêu thích mà còn đạt giải cao và được giới thiệu tại các cuộc thi, chương trình uy tín về âm nhạc thanh niên trong nước và khu vực. Tuy nhiên, điều đáng nói là các ca khúc đầu đời của anh tưởng như đã chìm vào lãng quên sau 20 năm lại bỗng nhiên “thức tỉnh” trong liveshow: “Đồng Long, Nơi con đường thanh niên”. Sau ngần ấy thời gian, Đồng Long quyết định trở lại với âm nhạc với một bước đi đầy táo bạo. Liệu có còn non và xanh như ngày nào? Thật bất ngờ, với bản phối mới và tiếng hát của các sĩ chuyên nghiệp, triển vọng như Minh Quân, Minh Chuyên, Mỹ Hương, Trang Lê, Hải Anh….những cảm xúc đầu đời của Đồng Long đã được truyền tải trọn vẹn và đầy quyến rũ. Đêm nhạc thực sự là một bữa tiệc của ca từ, của âm nhạc “sang chảnh” mang âm hưởng thính phòng. Nói vui thì nếu coi nhạc thị trường nhan nhản trên mạng, trên các kênh truyền hình dành cho giới trẻ dễ “vào’ như…bún đậu, mắm tôm thì âm nhạc của Đồng Long thực sự là món ăn ngon, tinh tế, được trình bày đẹp từ chất liệu cho đến ca từ. Sự cảm thụ của mỗi người là khác nhau, nhưng Đồng Long hẳn đã một kỷ niệm đẹp và dấu ấn lan tỏa của riêng mình, khi các bài hát của anh được đông đảo bạn bè và người tham dự yêu thích sau đêm liveshow ấy. Quán quân Sao Mai Điểm Hẹn Minh Chuyên cón hé lộ sẽ thu âm: “Từ biệt mùa đông” với mong muốn đem bài hát này đến với đông đảo người nghe. Rất có thể, sau đêm nhạc tưởng như là cái kết đẹp cho hành trình phiêu diêu, lãng du trong âm nhạc, nghệ sĩ thanh niên Đồng Long sẽ lại có thêm nguồn cảm hứng để sáng tác và… làm thêm liveshow. Bởi lẽ, ai yêu âm nhạc sẽ hiểu hơn hết, tình yêu âm nhạc là thứ xuất phát từ trái tim và sẽ luôn dồn dập, thổn thức trong huyết quản của người yêu nhạc mỗi ngày.
Posted on: Fri, 26 Dec 2014 10:43:12 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015