Vài vòng viết vội.... - Tài chính: em đã có thể xoay - TopicsExpress



          

Vài vòng viết vội.... - Tài chính: em đã có thể xoay sở được tất cả rồi. Hiện tại, em nghĩ rằng, mình đã làm chủ được tài chính. Em không còn phải phụ thuộc vào nó nữa. - Công việc: em vẫn tiếp tục phấn đấu làm tốt công việc hiện tại để làm nền tảng cho con đường phát triển phía trước. Anh biết không, tương lai tốt đẹp đang chờ đón em. Em thấy mình như là một người đang dẫn đầu và làm chủ tình hình. Hành trình này, con đường này, đi đến đoạn này, em đã thấy ánh sáng, chỉ cần em cố gắng để mở cánh cửa ra được nữa thôi...Hãy ủng hộ và cho em thêm niềm tin để em biết được rằng, em không cô độc mà luôn có người song hành cùng em. - Bản thân: em đang cố gắng cải thiện bản thân mình, mỗi ngày em tìm cho mình một niềm vui qua sách vỡ, qua học tập. Em biết cách đối diện với bản chất xấu xí của mình và tập dần để bỏ đi bản tính nóng nảy. Em lắng nghe nhiều hơn, em bớt đi phàn nàn nhiều hơn. Và em lại tập luôn cả cái tính dễ chịu hơn bằng cách: sao cũng được, chẳng có gì đụng đến mình thì mình cũng không cần thiết chống đối. Là bởi vì, em học được "một là làm thì vui vẻ làm, hai là không làm thì cũng vui vẻ xem như không biết, không phải cái kiểu làm thì làm mà lại khó chịu, bực dọc". Áp dụng nó được 3 tuần, em thấy mình vui hơn hẳn...Cuộc sống một mình em lại thấy tự do và thoải mái anh ah...Nhân tiện kể anh nghe luôn, cả tuần nay em busy nhiều lắm. Em không có thời gian đọc tin tức, em không có thời gian đi ra ngoài để giải trí, em tập trung vào công việc để có thêm nguồn thu nhập. Khoảng thu nhập riêng này em đã dành dụm gần nửa năm nay đủ để em đài thọ chuyến du lịch cho ba má. Em thuyết phục được 2 người đi du lịch - cái kế hoạch từ hơn 1,5 năm mà em pending tới tận nay giờ sắp thành hiện thực. Anh thấy đó, em có bao giờ thất hứa với kế hoạch của mình đâu, chỉ là em thực hiện nó hơi chậm hơn 1 chút thôi mà (shy, hihi)... - Về tình yêu: em vẫn chung thuỷ với anh, vẫn còn yêu anh nhiều lắm, honey...Hãy để em yêu anh thêm lần nữa. Hãy để chúng ta "yêu lại từ đầu", được hông anh!? - Chuyện ngoài luồng: mấy hôm nay, tranh thủ thời gian rãnh hết mức có thể, em đọc chuyên mục hiện đang ầm ĩ trên báo chí VietNam - nó là "Xách balô lên và đi", em sẽ share cho anh về suy nghĩ của em vào một topic khác nhé. Bây giờ thì em phải đi ngủ thôi... P/S: nhân vật "Anh" chỉ là nhân vật hư cấu mà thôi nhưng nội dung status thì thật 100%....hì hì..
Posted on: Sun, 06 Oct 2013 17:56:01 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015