Xin lỗi người dịch nhé, tôi đành phải vi phạm một - TopicsExpress



          

Xin lỗi người dịch nhé, tôi đành phải vi phạm một điều chưa được đúng. MA KẾT (22/12 – 20/01) (Tham khảo) Cách tính cung dựa trên quyển SUN SIGNS của Linda Goodman. ĐÀN ÔNG MA KẾT Đừng để ổng phải chờ đợi, nhóc con! Tại sao ư, vì mỗi phút của ổng đáng giá cả nghìn Bảng. Và đừng có vặn vặn ngón tay mãi thế… Tốt nhất cũng đừng nói gì cả. Mỗi từ cũng đáng giá cả nghìn Bảng đấy! Quanh anh là cả một bức tường gạch tự chế. Tuy trông e thẹn thế thôi nhưng anh rất mạnh mẽ và cứng rắn. Anh cũng rất dễ chịu, nhưng mà tham vọng thì khủng khiếp. Giống như hình ảnh huyền thoại về một anh cowboy trầm lặng, vững vàng, anh trai Ma Kết cũng có vẻ thích một mình. Nhưng thực ra thì không. Ma Kết thật ra luôn thầm khao khát được tung hê. Anh rất thích làm cho quần chúng hồi hộp thót tim với một cái xà đu lơ lửng. Trong những giấc mơ thầm kín của anh, anh lãng mạn đến độ hết thuốc chữa, nhưng bản chất của anh lại bị Thổ Tinh xiềng xích. Hành tinh nghiêm nghị của kỷ luật này đòi hỏi anh phải cư xử bình tĩnh, hành động thực tế và có mục đích nghiêm túc. Đây là một cây thập giá quá nặng để gánh trên lưng. Đôi khi anh che giấu sự chán nản này bằng việc hành xử thiệt lỗ mãng, đôi khi thì khiến bạn giật bắn bởi những câu tếu lâm bất chợt và lạc quẻ hết sức, dù rằng chúng vẫn đầy ẩn ý móc mỉa như thường. Có điều chắc chắn chúng sẽ khiến bạn cười vỡ bụng, và anh thật sự hơi bị độc khi anh đâm thọc quần chúng và tung hứng với mấy câu giễu cợt của mình đấy. Giả sử bạn có thể lộn được một anh Ma Kết bình tĩnh, đáng tin cậy từ phải ra trái, thì chắc chắn bạn sẽ phát hiện ra một anh chàng chuyên mộng mơ rất vui vẻ và đầy dịu dàng. Anh sẽ mong ngóng những cơn gió tự do luồn qua tóc anh và đem theo hương thơm đầy say sưa bay đi - sẽ cồn cào trước mọi sự náo động và khao khát trước những cuộc thám hiểm. Chỉ một vài cá nhân được chọn mới có thể giải thoát linh hồn cô quạnh này khỏi chốn ngục tù đang giam cầm nó. (Và hy vọng bạn là một trong số đó!) Cung Mặt Trời sẽ hữu dụng vô cùng nếu bạn có xu hướng trông mặt mà bắt hình dong. Chắc chắn bạn sẽ nghĩ những anh Ma Kết như thế sẽ trở thành một nhà giáo xuất sắc nhưng là một người yêu tồi tàn. Và bạn cũng suýt quyết định rằng tốt nhất anh nên đi làm Tổng thống thay vì cưới bạn. Ấn tượng về anh ắt hẳn là một chàng trai ưa tên mình được viết trong danh bạ điện thoại hơn là trong nhật ký cá nhân của những cô gái. Còn giờ, bạn lại khám phá ra anh cũng có một trái tim ấm áp và thân thiện không thua gì một bếp củi lửa ấm hồng trong đêm đông. Tôi biết là bạn mới mở cờ trong bụng chứ gì, nhưng chờ một chút trước khi bạn nhanh như cắt xông vào ôm anh cứng ngắc và kỳ vọng anh sẽ nâng bạn lên chín tầng mây. Nghe này, những đặc điểm đáng kinh ngạc về anh mà tôi mới nêu ý, nó là một phần trong bản chất thầm kín của anh. Anh sẽ rất hồi hộp và ấn tượng nếu bạn chịu ngồi đoán, nhưng bản chất thầm kín thì mãi vẫn cứ là thầm kín thôi, hiểu chứ? Khả năng cao là anh sẽ chẳng bao giờ thả những giấc mơ bồng bềnh chứa đầy sự phấn khích cẩu thả đó bay lung tung. Giờ thì bạn biết rồi ha, chúng đều ở trong anh. Vậy là đủ. Đừng kỳ vọng anh sẽ lao ra với đôi chân trần trên thảm hoa mao lương vàng. Bạn không chuyển dời nổi bản tính của anh đâu. Bản tính của ảnh chính là ủ dột đó. (Hy: =))))))))))))))~) Tuy thế, bạn vẫn có thể ráng mà bật cười với mấy câu chuyện dài dòng lê thê (và nhảm bắp) của anh cho đến khi anh đủ dũng cảm để kể câu chuyện khác tinh vi hơn. Hãy nói bóng gió rằng bạn nghĩ bên dưới vẻ ngoài bảo thủ của anh là một ngọn lửa đang bị kìm hãm, cho đến ngày anh đủ tự tin để buông chúng vuột ra. Hãy nói rằng bạn thấy những ước mơ của anh thật đầy màu sắc, bởi vì chẳng có ước mơ nào có thể sáng lạn bằng một giấc mơ thực tế, và nó sẽ khích lệ anh thêu dệt thêm nhiều ước mơ tương tự. Một ngày nào đấy, anh sẽ đặt chân lên được đỉnh núi cao chót vót mình mong đợi, và bạn sẽ ở đấy, ngay cạnh anh, phi thường tự hào về anh chàng dê quyết đoán của mình, và phi thường biết ơn vì chính mình từng tin vào những giấc mơ thực tế đó. Ma Kết hay giả vờ rằng họ có thể sống mà không cần được ngợi khen, và cách họ hành xử khi có người thật tâm khen sẽ là một minh chứng hùng hồn đấy. Bạn từng lâm vào cảnh thử nói vài lời tử tế với anh chàng Ma Kết của mình để rồi chưng hửng với cái biểu cảm trơ ra của anh chưa? Đừng cuống cuồng lên nhé. Anh Tiểu Kết là một bậc thầy trong việc lừa dối bản thân, nhưng bạn đâu cần bị lừa? Thật ra, anh cực kì cần ai đó bảo rằng à anh đẹp trai, anh thiệt đáng ham muốn, anh thú vị..v…v… Nhưng bởi anh hiếm khi biểu lộ những ham muốn của mình ra ngoài, thành ra cũng hiếm khi được đáp ứng lắm. Và tất yếu, anh sẽ hơi vụng về và chẳng biết phải làm gì khi ai đó thẳng thắn ngưỡng mộ anh, thành ra ảnh che giấu nỗi xấu hổ của mình bằng việc đưa ra một câu châm biếm khác, hoặc là lờ quách đi luôn. Cái kiểu phản ứng đó có thể làm bất cứ ai ớn lạnh hết cả xương sống và quyết định không bao giờ liều mạng tung hê cái anh mặt lạnh như tiền đó nữa. Người ta sẽ có ấn tượng rằng anh rất ghét lời khen, thành ra càng lúc chúng càng hiếm hoi. Đúng là một vòng luẩn quẩn. Nhưng nói ra thì phần nhiều lỗi là do bạn. Lần tới, khi định tặng cho ảnh một tràng tán dương, nhớ nhìn vào tai ảnh. Thấy nó hơi ưng ửng hồng không? Còn nữa, thấy ánh sáng lấp lánh nho nhỏ trong mắt anh không? Thấy mũi anh hơi chun lại nhè nhẹ không? Ảnh hài lòng chết đi được ấy chứ. Đừng nghĩ rằng anh chẳng nhảy chân sáo hoặc lăn lộn trên sàn như Sư Tử đồng nghĩa với việc anh chẳng mảy may cảm thấy hạnh phúc sâu sắc hay lâng lâng trên mây nhé. Bạn cần nhìn nhận anh với đúng bản chất tuyệt vời mà anh sở hữu. Bản tính cố hữu cũng như các vì sao đang ngăn cản anh tự lăng xê bản thân. Vậy nên, bạn cứ tự động trở thành đặc vụ truyền thông hộ anh là được. Những người thợ làm vườn thường ví người như anh là “hoa nở muộn”. Hồi còn trẻ thì mặt anh cứ khó đăm đăm, nhưng càng trưởng thành cơ mặt càng dãn ra, và nếu anh đúng là Ma Kết điển hình, cuối cùng anh sẽ trở thành người đàn ông trẻ trung nhất cả về ngoại hình lẫn hành động. Đấy là một điểm mà bạn cần cân nhắc đấy. Với những anh trai khác thì bạn sẽ phải chịu đựng tính ngu dại lông bông của họ suốt hàng năm trời và sau cùng lúc về già lại phải chịu trận tính cổ lỗ sĩ bảo thủ hẹp hòi. Nhưng với Ma Kết, ban đầu sự nhiệt tình của bạn sẽ bị kiềm hãm đôi chút, nhưng thử nghĩ về những thứ đang chờ đợi bạn ở tương lai! Anh người yêu Ma Kết không dung dăng phắn đi Paris với bạn thuở còn tình nồng ý đượm, nhưng sẽ đưa bạn đi ngắm Taj Mahal dưới ánh trăng tròn bốn mươi hoặc năm mươi năm sau, khi những anh trai khác còn mãi phàn nàn về mấy chứng viêm khớp của mình. Hoán đổi vầy cũng đâu tệ lắm đâu ha? Nếu bạn thuộc tuýp người khoái tọng cho đầy họng mấy món khai vị béo ngậy rồi sau rốt mới ăn đến món rau cho đủ nghĩa vụ, thì thôi ảnh không hợp với bạn đâu. Cuộc tình với Ma Kết (với điều kiện là phải đi được đến hôn nhân nhé) giống như việc ăn tráng miệng cuối cùng, theo đúng thứ tự mà người ta cần tuân theo đấy. Chiếu theo lệ thường, quá trình hồi xuân của Tiểu Kết sẽ ám chỉ rằng riêng về khoản chung thủy thì bạn có một món mồi ngon béo bở rồi. Thực tế là bạn sẽ có khá ít mối lo ngại về việc anh Dê nhà bạn đi lạc ở đâu đấy khi cuộc tình còn chớm xuân và đẫm sương. Đồng thời, anh cũng sẽ thoải mái làm nhiều thứ mình muốn hơn khi anh trưởng thành dần. Nhưng dù thế chăng nữa, anh vẫn là một ván cược an toàn hơn gấp nhiều lần các cung Mặt Trời khác, nếu nói về lòng chung thủy. Dù anh có gây ra vài cú hớ hênh lặt vặt vào buổi đầu hồi xuân chăng nữa, chúng vẫn chẳng thể thay thế được vị trí của cái bếp lửa, của lũ trẻ và của bạn. Anh vô cùng sùng kính quan hệ gia đình. Và chữ “gia đình” bao gồm tổ ấm mà anh đã cùng bạn xây dựng và gia đình của ảnh, nơi anh đã luôn muốn cống hiến hết mình kể từ hồi để chỏm. Chẳng được lợi lộc gì nếu bạn xúc phạm mẹ anh hoặc lạnh lùng với anh em anh. Hãy chuẩn bị tinh thần để yêu cả đằng chồng của mình, dù rằng họ đáng yêu không thua gì mấy cây xương rồi túa lua gai nhọn hoắt. Anh ý không chỉ sẽ về phe họ đâu nhé! Nếu bạn để những xung đột này kéo dài dai dẳng, thì sự căng thẳng do phải lựa chọn giữa hai “gia đình” sẽ khiến anh sầu muộn và buồn rầu. (Nếu có thứ gì trên đời mà đến chết bạn cũng không muốn làm, thì chắc chắn sẽ là việc khiến cho một Ma Kết sầu muộn và buồn rầu.) Cũng có thể bạn sẽ gặp trúng một chàng Ma Kết khinh bỉ ra mặt họ hàng của mình, hoặc đã cay đắng cắt đứt mọi quan hệ với gia đình và không bao giờ buồn ngoảnh lại nữa. Nhưng cứ thử xé toạc lớp vỏ độc lập của anh xem, bạn sẽ tìm thấy một vết thương sâu hoắm trong quá khứ của anh, và chính nó gây nên lối hành xử không-Ma-Kết chút nào ở anh. Rất nhiều anh trai Ma Kết sống với gia đình lâu ơi là lâu trong khi những đứa bạn của ảnh đều đang tận hưởng cuộc sống thanh niên độc thân từ đời nào rồi. Các anh thường yêu trễ hơn đa phần quần chúng, và hiếm khi anh chịu tính đến chuyện cưới xin nếu chưa có sự nghiệp ổn định. Với con mắt nhà nòi và cầu toàn của mình, Ma Kết sẽ quan sát mọi thứ thật cẩn trọng. Anh Dê sẽ chấm em gái nào có khả năng làm tốt thiên chức làm mẹ. Sau nữa, em sẽ phải là một đầu bếp tài ba và một quản gia giỏi giang. Sau sau nữa, em sẽ phải ăn mặc đẹp đẽ nhằm gây ấn tượng tốt với các đối tác và bạn bè của anh, và tốt nhất nên trên cơ cả các anh về gia cảnh, cung cách, học vấn và trí thông minh. Cuối cùng, anh sẽ kiểm tra chớp nhoáng xem em có “đẹp” hoặc thu hút được anh không. Đừng lo lắng nếu tóc bạn hơi xẹp (Hy: tức là không bồng bềnh), lọ nước hoa của bạn đã cạn đến đáy, hoặc bạn không sở hữu cặp giò mà Hoa Hậu Thế Giới phải ghen tức. Hãy lục trong mấy cái thùng giấy lộn và mò lại mấy văn bản D.A.R, cho ảnh coi lại cây gia phả của Wedgwood (Hy: có lẽ ý Linda là “nếu bạn thuộc dòng dõi con cháu nhà Wedgwood – Darwin thì hãy cho anh biết”). Mời mẹ của anh dùng bữa trưa mỗi tuần một bận, và thể hiện sự thực tế của bạn trong vấn đề ngân sách tài chính. Dắt theo đứa em bốn tuổi của bạn vào ngày hẹn hò nhé. Còn nếu lỡ xui bạn là con một, thì mượn đỡ đứa nhỏ đang tập đi của nhà hàng xóm cũng được. Dịu dàng lau mũi cho nó với một chiếc khăn tay bằng vải lanh, và tâm sự về mong ước được phục vụ Ủy ban Cải thiện đời sống công dân của bạn. Hãy bước đi khoan thai, thi thoảng chêm vào một cụm tiếng Pháp và tíu tít nếu bắt gặp một đứa trẻ còn trong nôi. Hãy chắc rằng bạn kính trọng bố anh như thể ông là quý ngài thông thái nhất mà bạn từng được diện kiến, và thường xuyên nhắc đến người chú vĩ đại của bạn nhé, cái ông chú đã giúp Carnegie xây dựng nên đế chế một thời ấy – hoặc một vị tổ tiên nào của bạn từng sát cánh chiến đấu cùng George Washington trong trận tuyết nơi Thung Lũng Forge nhé (cái nào cũng được hết). Nếu bạn trông xinh xẻo thì thật quá tốt. Nhưng sự quyến rũ sẽ chẳng thể thế chỗ của những chiếc chăn len bạn đan tặng đứa em họ Bessie của anh. Tôi cũng gần như chắc chắn rằng anh sẽ chẳng bao giờ rước bạn về dinh nếu bạn không được gia đình anh duyệt. Hiển nhiên vẫn tồn tại những ngoại lệ, nhưng nó hiếm lắm, hiếm đến độ bạn sẽ đứng ngồi không yên nếu định cược xem anh ấy liệu có phải một trong những ngoại lệ đấy không. Sau khi gia đình anh cầu hôn – hoặc anh cầu hôn – hãy bắt đầu xây dựng vị thế của mình. Hãy cho anh biết bạn yêu đằng chồng cỡ nào, nhưng anh mới là người bạn muốn cùng ăn ở. Nếu bạn không làm rõ vấn đề này thì e rằng tối Thứ Bảy nào bạn cũng sẽ phải nấu bữa tối cho ông chú Charlie của anh, hoặc giúp đỡ đứa em gái của anh vượt qua tuổi dậy thì nổi loạn. Bời vì Ma kết luôn lo lắng chút ít khi ở bên cạnh người khác giới, cho nên có khi sẽ xảy ra vài trường hợp anh trở nên biến chất, vụng về trong việc cạnh khóe người khác, hoặc vờ làm ra vẻ khó khăn, sống sượng và nhẫn tâm. Đấy chỉ là cách anh đứng giữa tập thể mà thôi, đồng thời là một phương pháp điển hình nhằm che giấu sự xấu hổ và tò mò về niềm đam mê sắc giới mà mấy đứa xông xáo hơn sở hữu. Đừng bao giờ để những biểu hiện trên đánh lừa bạn rằng anh muốn bạn trở thành một Bonnie trong khi anh là Clyde thời hiện đại. Bạn chẳng phải Mae West hay Texas Guinan nhé. Bạn là một quý cô, và đừng bao giờ quên điều đó. Anh có thể âm thầm hứng thú đánh mắt nhìn một quý cô đứng giữa trung tâm bữa tiệc, nhưng chắc chắn đấy không phải tuýp anh sẽ cưới về vợ. Nghe như lời khuyên từ một bà cô ế chồng ấy nhỉ, nhưng nếu bạn muốn phản đối thì cứ việc vận bikini nhắng nhít lên người và chuốt mascara màu xanh lá – tọng thêm một đống nước hoa và hôn hít anh nơi công cộng. Bạn vẫn sẽ bước giữa những hàng ghế với tấm voan cô dâu trắng muốt che mặt, nhưng bên cạnh bạn không bao giờ là một chú rể Thổ Tinh. Món quà tốt nhất cho anh chồng Ma Kết của bạn là một tập thơ lãng mạn, càng lãng mạn càng tốt. Nếu bạn không chịu khó huấn luyện nghệ thuật thể hiện tình cảm cho anh sơm sớm, bạn sẽ có nguy cơ trở thành một cô vợ – tuy được sống sung túc và ngưỡng mộ và trân trọng bởi anh chồng dấu yêu hoàn hảo – nhưng luôn bị đói kém về mặt tình cảm. Lúc đó thì đừng than phiền sao anh chẳng bao giờ nói ra được một lời yêu thương. Chẳng ích gì đâu. Anh sẽ chỉ nhìn bạn trong sự thuần khiết bị tổn thương và đồng thời phàn nàn trong ghê tởm (tùy rằng Thổ Tinh ảnh hưởng đến anh mạnh tới đâu). Rồi anh sẽ kiên nhẫn giải thích “Em điên mất rồi. Anh nhớ rành rành đã thổ lộ rằng anh yêu em khi anh trao em chiếc nhẫn đính hôn, và cả lúc mà em sinh Calvert nữa”. Anh cho rằng bạn nên ý thức được tình cảm của anh chứ, trong khi anh luôn ủng hộ bạn và cho phép bạn được sinh ra đứa con của anh, quét dọn ngôi nhà của anh, và đánh bóng những chiếc cúp vàng của anh? Đối với Ma Kết mà nói, những lời tuyên thệ sướt mướt bằng mồm chẳng khác gì đống vàng đem mạ lên một bông lily. Anh có thể hỏi “Thế em muốn gì, một ông Richard Burton chắc?” và phản ứng hợp lý nhất của bạn là hét lên “Vâng”. Anh sẽ giật mình chút đỉnh. Anh sẽ không hóa thân thành Richard Burton, nhưng cú sốc kia sẽ gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh anh rằng thì thầm một tiếng “Em yêu” đúng người đúng cảnh sẽ chẳng làm sứt mẻ sự nam tính của anh đâu. Khi được thăng chức làm cha, anh sẽ làm Cha – theo đúng nghĩa chính xác nhất của từ đấy. Anh sẽ luôn ngồi ở đầu bàn (Hy: ở nước ngoài, bàn ăn dài hình chữ nhật thì người bố sẽ ngồi ở cạnh ngắn của hình chữ nhật, cái đó gọi là đầu bàn nhé!), và dù có đi dã ngoại thì vị trí vẫn giữ nguyên thế. Thậm chí dù anh đang ngồi trên một cái bạt trải dưới gốc cây, phía dưới là cả đống trường xuân độc, bên cạnh còn có nguyên cái tổ kiến, thì chỗ anh ngồi vẫn gọi là “đầu bàn”, hiểu chứ? Anh đòi hỏi sự kính trọng và phục tùng từ mọi người, và khăng khăng tuân theo mọi lịch trình và kỷ luật của mình. Nhưng đổi lại, anh sẽ cho bạn sự tận tụy chân thành nhất, thậm chí hy sinh cả bản thân mình. Thường anh sẽ luôn chấp thuận tất cả những bữa tiệc sinh nhật và Gíang Sinh đình đám và hạnh phúc nhất. Tiểu Kết phụ thân rất thấm nhuần cái câu “yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Anh luôn cho rằng tụi nhỏ sẽ phải đi thăm nha sĩ định kì, làm bài tập nhà, và thi thoảng khi cần thì phải cuốc bộ ra chỗ lều chứa củi. Ý thức tổ chức và đáng tin cậy của anh luôn được truyền đạt rất rõ ràng. Cái này chắc chắn không gây tổn hại gì cho lũ trẻ, chỉ là tụi nhỏ sẽ bị bòn rút chút nghị lực. Hãy nhắc khéo anh rằng trong mối quan hệ cha con, ngoài việc có trách nhiệm đàng hoàng ra, anh cũng nên tạo ra niềm vui giữa đôi bên. Anh giống như kiểu cha mà Charles Dickens hay mô tả ấy. Bạn sẽ phải dạy lũ trẻ phải hôn hít thắm thiết anh để chúc ngủ ngon, đồng thời khuyến khích anh đưa chúng đi chơi bóng, câu cá hoặc đi bơi. Nếu anh hơi nghiêm khắc một chút, hãy nhớ rằng đấy cũng vì lợi ích lâu dài của tụi nhỏ, miễn là anh không lạm dụng quá mức. Khi những đứa cháu bắt đầu nhảy tưng tưng trên chân anh, thì anh sẽ đột ngột trở nên vô cùng dễ dãi. Nói thiệt, ông ngoại/ông nội Ma Kết chăm cháu khéo lắm nha! Tôi thậm chí còn quen một ông thường xuyên trượt patanh với đám cháu của mình suốt mấy dãy nhà cơ. Một anh Ma Kết sẽ hiếm khi vội vã kết hôn để rồi từ từ hối hận. Anh có xu hướng từ từ kết hôn để rồi vội vã hối hận hơn. Đa phần những cuộc thành thân của Ma Kết đều vững bền, nhưng nếu chú dê nhà ta lỡ dại bước nhầm đường thì anh sẽ bỏ đi ngay lập tức, và cô vợ đáng thương sẽ chẳng có nổi cơ hội thứ hai để vãn hồi tình thế. Giống như mọi sự mua sắm, thư từ, quyết toán ngân hàng, đi thăm bảo tàng hay phòng tranh, lau chùi bộ sưu tập súng và cúp của mình, việc làm tình cũng cần được lên lịch, nếu đó là một anh chồng Ma Kết. Nghe thì có vẻ lạnh lùng và thiếu cảm xúc quá nhỉ, nhưng hãy nhớ cho kĩ rằng anh Ma kết thực dụng cũng rất hứng thú về khía cạnh ái ân, nhất là sau khi các anh trai khác đã hết sung mãn và lui về bày tỏ tình cảm bằng những áng thơ vẩn vơ. Nói cho đơn giản thì, giống như tôi đã nói hồi đầu bài đấy: tráng miệng phải dành đến cuối. Sau khi anh đã nghỉ hưu, anh sẽ có nhiều thời gian để phát triển các chiêu thức tình cảm của mình. Cái đấy nghe hay hơn bảo hiểm đó nha. Và nếu bạn cưới được anh chồng Ma Kết thật thì bạn cũng được hưởng khoản bảo hiểm kha khá đấy: bảo hiểm khỏi những ngày khó khăn này, bảo hiểm cô đơn này, và bảo hiểm khỏi những trận cuồng phong của thế giới nhớp nhúa và xấu xí này. Bất cứ em gái nào có chút não cũng sẽ trân trọng sự tận tụy của anh. Anh chẳng phải một người tình cháy bỏng, vác lưới đi chài bạn bằng đôi mắt lấp lánh đầy đam mê và những lời nói hoa mỹ. Nhưng anh sẽ bảo vệ bạn khỏi mọi đau khổ có thể khiến bạn nhỏ lệ. Anh là một chàng trai cứng rắn với một trái tim dịu dàng. Anh sẽ bổ củi để nhóm lên bếp lửa ấm cúng và cùng bạn ngồi đấy, và nắm lấy tay bạn khẽ khàng. Dù bạn có thêm bao nhiêu cọng tóc bạc trên đầu, bao nhiêu vết chân chim hay đồi mồi hằn lên theo năm tháng chăng nữa, trong mắt anh bạn vẫn mãi là người con gái đã khiến anh phải thốt lên “Anh yêu em”. Nếu bạn chịu dừng lại và suy ngẫm một tí, mắc gì bạn cứ bắt anh phải nhai đi nhai lại câu đó nhỉ? Nếu một lời của anh có giá trị lâu đến thế, thì chỉ cần một lần là quá đủ.
Posted on: Fri, 30 Aug 2013 16:41:34 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015