Xạo 1 chút Lại 1 lần nữa “ ngu si luận - TopicsExpress



          

Xạo 1 chút Lại 1 lần nữa “ ngu si luận “ Có & Không Bây giờ tui giả sử cái bàn này 1/Cái bàn này cấu tạo từ các sợi cellulose ( là nói 1 cách khái quát thôi ) 2/Cellulose như ta đã biết cấu tạo từ C, H, O liên kết với nhau theo 1 kiểu mẫu nhất định ( cấu trúc phân tử cellulose ) 3/Các nguyên tử C, H, O lại cấu tạo từ các hạt cơ bản là P, N, e liên kết với nhau theo 1 kiểu mẩu khác ( cấu trúc nguyên tử của C, H, O ) 4/ các hạt P, N, e lại cấu trúc từ những hạt sơ cấp hơn nữa (ngoài tầm hiểu biết của tui rồi) 5/ giả sử các hạt trên lại tạo bởi các hạt nhỏ hơn *)Và ta cứ tiếp tục chia nhỏ các hạt thành nhỏ, nhỏ hơn hơn nữa mà vẫn tồn tại các đặc trưng của vật chất ( tạm gọi các đại lượng đó, như vậy ) Vậy thì : cái bàn này, ở mỗi tầng suy luận ( hay tầng hiểu biết ) là tổ hợp của những hạt đủ nhỏ nào đó Nhưng theo cách logic như 1,2,3,4,5 ta sẽ không thể có hạt nhỏ nhất thỏa điều kiện của *, tại sao lại không thỏa ? bây giờ nếu ta dừng lại trong việc phân chia các hạt và có được một hạt thỏa điều kiện *, ta sẽ thấy rằng 1 hạt thỏa * sẽ có thể chia tiếp trên bình diện nào đó ( dĩ nhiên là về mặt lý luận ), như vậy thì hạt đó không còn là nhỏ nhất nữa và công việc ngu xuẩn này lại tiếp tục sad Như vậy thì ta sẽ không thể kết luận cái bàn này làm từ cái gì bằng phương pháp chia nó ra để tìm hiểu cấu tạo của nó Nhưng ta có thể làm gì nếu như không chia nhỏ nó ? Hoặc ta sẽ phải nhìn nhận cái bàn này cấu tạo từ 1 thứ rất khó nghe: không tại sao lại là không ? bây giờ ta xét về mặt tuyệt đối của kết quả sự chia chẻ cái bàn này … ở trên ta đã cố tình dừng lại để rút ra kết luận, và ta đã thất bại khi không thể dừng lại và không thể kết luận gì ta bỏ qua cái cách mà người ta chia chẻ ( là về mặt kĩ thuật á ) và nhìn về kết quả cuối cùng : nếu ta chia chẻ đến mức không thể chia chẻ được nữa thì cái chúng ta được sẽ là không ( hãy tưởng tượng đến giới hạn của hàm số (thí dụ 1 hạt lớn chia thành n hạt nhỏ, hàm số là 1/n, giới hạn tiến đến vô cùng của 1/n sẽ là 0, rất dể hiễu ) KL: + Vậy thì : cái bàn này, ở mỗi tầng suy luận ( hay tầng hiểu biết ) chỉ là tổ hợp của những hạt đủ nhỏ nào đó mà ko thể tìm được cái vật chất cấu tạo thực sự ban đầu của nó + Hoặc ta sẽ phải nhìn nhận cái bàn này cấu tạo từ 1 thứ rất khó nghe : không gần đây tui có đọc 1 đoạn nhỏ trong kinh Kim Cang... tui thấy cũng khá thú vị Phật dạy: Tu Bồ Đề! Nếu có người chẻ nhỏ Đại thiên ( một tỷ thế giới nhỏ ) thế giới thành vi trần, vậy số vi trần này nhiều không ? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn! Nhiều lắm! Phật dạy: Tu Bồ Đề! Như Lai nói các vi trần, chỉ giả gọi là vi trần. Nếu các vi trần thật có, thì Như Lai không gọi là vi trần ( chỉ gọi cái tướng do chẻ nhỏ thế giới mà thành ) Tu Bồ Đề! Như Lai nói thế giới, không phải thật thế giới, chỉ giả gọi là thế giới. Nếu thế giới thật có thì Như Lai không gọi là thế giới, mà chỉ gọi là cái tướng tổng hợp của nhiều vi trần Tu Bồ Đề! Như Lai nói cái tướng tổng hợp, không phải tướng tổng hợp, chỉ tạm gọi là tổng hợp Tu Bồ Đề! chúng phàm phu vì không biết đó là một cái tướng tổng hợp của nhiều vi trần, nên chấp là thật có thế giới, rồi sanh tâm tham lam, luyến ái...
Posted on: Sat, 26 Oct 2013 09:52:31 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015