chiều nay đi học . . tớ mong ngóng hình bóng của ai - TopicsExpress



          

chiều nay đi học . . tớ mong ngóng hình bóng của ai đó đến lớp. nhưng chờ hoài cuối cùng cậu cũng ko tới . . -18h26: một tin nhắn đến nói với tớ rằng cậu đi học rồi. đôi mắt cậu xưng nên vì khóc . . tâm trạng tớ rối bời theo những dòng tin nhắn vừa nhận. - xin lỗi cậu nhé!. xin lỗi vì tất cả những lời yêu thương tớ dành cho cậu, tớ đã không làm được, xin lỗi vì thời gian này chuyện gia đình khiến cậu buồn phiền mà tớ cũng không một lời hỏi han, cũng như quan tâm. . . VÀ CUỐI CÙNG TỚ XIN LỖI VÌ TỚ ĐÃ YÊU CẬU NHIỀU QUÁ, TỰ NHỦ MINH LÀ QUÊN CẬU MÀ THỜI GIAN NAY CHẲNG PHÚT GIÂY NÀO TỚ LÀM ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ CẢ . .
Posted on: Mon, 23 Sep 2013 11:53:38 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015