cuộc sống sẽ luôn có khó khăn và thách thức. Đó là định mệnh chung của tất cả chúng ta. Nhưng cũnh như những người đã trải qua giây phút mong manh giữa cái sống và chết mới thấy cuộc sống ý nghĩa biết chừng nào. Khó khăn cũng vậy, nếu ta biết chấp nhận nó như chấp nhận một điều hiển nhiên mà ai cũng phải trải qua trong kiếp nhân sinh này thì ta sẽ thấy rằng nó cũng thật đáng qúy biết bao. Vì nó mà ta biết trân trọng hơn những phút giây hạnh phúc, nụ cười và cả giọt nước mắt. Để biết giá trị của qúa khứ nhưng sống cho hiện tại và tin tưởng vào tương lai. -- cu Ngoác --
Posted on: Tue, 13 Aug 2013 07:11:25 +0000