e trai về chơi 2 ngày là 2 ngày ba mẹ tôi vui vẻ - TopicsExpress



          

e trai về chơi 2 ngày là 2 ngày ba mẹ tôi vui vẻ nhất..ba thì cười suốt ngày, mẹ thỉ lo mua đồ ăn cho con ăn...tối qua ,nhìn ba mẹ lo xếp đồ, dặn dò nó mà thấy thương ba mẹ.. em tôi..tuổi đời thì đủ lớn nhưng suy nghĩ thì còn nhỏ quá...không biết nó có nhận ra là ba mẹ không dám ngủ, sợ con nhậu say rồi ngủ quên không kịp xe đi thành phố mà phải thức tới 1h 30 sáng không trong khi ba đã trực đêm suốt ngày hôm qua, rồi sáng nay phải đi ca sáng nữa.. 1h30, điện thoại xe thi gọi í ới..mặc kệ nò cứ nằm ngủ,ba mẹ phải ra đánh thức gọi dậy,phụ nó mang đồ đạc ra xe trong khi nó còn nữa say nữa tỉnh.. em trai ah..thật hạnh phúc khi được ba mẹ thương yêu lo lắng như vậy nhé...em phải biết trân trọng những gì đang có..có Bao giờ em tưởng tượng rằng, đến một lúc nào đó em say té lăn lê lếch..nhưng không còn ba mẹ để dìu đỡ em lên không ?? bạn bè là chuyện của cả đời e. không có bạn này em còn tìm được bạn khác.. còn ba mẹ thỉ chỉ có 1 trên đời này mà thôi...e có biết là em mỗi ngày một lớn thì ba mẹ mỗi ngày một già đi không ..nếu em còn không biết suy nghĩ, không lo làm ăn thì rồi tương lai của ba mẹ cũng sẽ thật khổ sở thậm chí khổ hơn bây giờ nữa... cố gắng là một người con trai trưởng nam gương mẫu của gia đình nha em trai. chị rồi cũng có ngày theo chồng..mà nói đúng hơn là nhìn em còn chưa đâu vào đâu thật sự chị cũng không dám lấy chồng nữa em trai ah... chị nói ít hi vọng em hiểu nhiều hơn những gì chị nói nhé....bớt nhậu nhẹt lại..lo mà tiết kiệm để chuẩn bị kế hoạch cho tương lai.. nhà mình nghèo , ba mẹ sẽ không có của cải gì nhiều để lại cho em đâu ngoài việc tao ra em và lo cho em đến bây giờ.. phần còn lại..thành hay bại là do em đó cố lên em trai của chị....
Posted on: Sun, 15 Sep 2013 07:08:06 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015