không biết cái này nhà mình đọc c??? thằng bạn ib - TopicsExpress



          

không biết cái này nhà mình đọc c??? thằng bạn ib cho e...e k biết n cop ở đâu nữa,mấy bác đọc r phán thử [Giả Thiết] Ý chí được kế thừa, "One Piece" 30 tháng 5 2013 lúc 10:17 THẾ KỈ TRỐNG • Như chúng ta đã biết, có một khoảng thời gian được gọi là “Thế kỉ trống” trong thế giới One Piece. Ngoại trừ Vua Hải Tặc Gol D. Roger, không một ai khác biết được điều gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, một nhà khảo cổ của đảo Ohara, giáo sư Clover, đã tiết lộ đôi chút về điều này. Ông nói rằng, trong khoảng thời gian này từng tồn tại một vương quốc cổ đại rất phồn thịnh và mạnh mẽ, cai trị cả đại dương. Thế nhưng, họ lại có một kẻ thù. Kẻ thù này xem sự tồn tại của vương quốc là mối đe doạ đối với họ. Vì thế, họ đã xâm chiếm vương quốc ấy. Và rồi vương quốc bị sụp đổ, toàn bộ thông tin về nó đã bị kẻ thù này xoá sạch khỏi lịch sử. Thật trùng hợp, sự kết thúc của vương quốc cũng chính là sự kết thúc của thế kỉ trống. Cùng lúc đó, một tổ chức được gọi là Chính quyền Thế giới ra đời. Clover nhận định, họ chính là kẻ thù của vương quốc cổ đại năm xưa. Giờ thì cùng bắt đầu giả thiết nào: “Có 3 thứ không thể nào dừng lại: ước mơ của con người, dòng chảy của thời gian, và ý chí được thừa kế. Miễn là con người vẫn còn tiếp tục tìm kiếm ý nghĩa thực sự của tự do, 3 thứ này sẽ không bao giờ kết thúc.” – Gol D. Roger. Khi những lời này xuất hiện ở chương 100, ta thấy dường như chúng khá vô nghĩa. Tuy nhiên, khi câu chuyện bắt đầu tiến triển sâu hơn, mình nhận ra rằng, One Piece luôn luôn tuân theo 3 điều đó: ước mơ của con người, dòng chảy của thời gian, và ý chí được thừa kế. - Cùng xem nào: Mình chỉ đưa ra 3 ví dụ, nhưng thực tế vẫn còn rất nhiều. Vậy, mọi người đã có thể nắm bắt được bức tranh tổng thể mà mình đang muốn nói đến chưa? Đây là điều mình muốn đề cập: 1. Trong quá khứ, ai đó có một ước mơ/khát vọng/lời hứa, nhưng vì lý do nào đó họ đã không thể thực hiện được (ước mơ của con người). 2. Ước mơ bị hoãn lại trong suốt nhiều năm (dòng chảy của thời gian). 3. Cuối cùng, một người nào đó sẽ hoàn thành ước mơ ấy trong tương lai ( ý chí được kế thừa). Đúng vậy, ngay từ chương 1 cho đến bây giờ, cốt truyện vẫn luôn tuân theo nguyên tắc này. Bản thân mình cũng khá bất ngờ khi biết nó đã xuất hiện rất nhiều lần, nhưng khá ít người có thể nhận ra. Mình gọi nó là “nguyên tắc vàng” ( vì Gold Roger đã tạo ra nó). Điều này khiến mình nghĩ, liệu chính Roger cũng tuân theo nguyên tắc này? Và sự tò mò của mình đã được giải đáp ở chương 576. Rõ ràng, Roger cũng có một mong muốn, ông mong chờ ai đó sẽ có thể kế thừa ý chí của mình. Và nó cũng có liên quan đến One Piece. Như vậy, thực ra mong muốn của Roger là gì? “Mong muốn của Roger” Nguyên tắc vàng (kể từ bây giờ sẽ là giả thiết 100%). • Ước mơ của con người Mong muốn của Roger mà Râu Trắng nhắc đến, thực chất không phải là mong muốn ban đầu của ông. Roger đã kế thừa nó từ rất lâu, chính xác là 800 năm về trước. Đúng vậy, đó chính là ý chí của vương quốc cổ đại (từ giờ sẽ tạm gọi là VQCĐ). VQCĐ là một quốc gia lớn, có quyền cai trị hầu như trên cả thế giới (giống như chính quyền thế giới – WG hiện nay). Họ có một nền văn minh khá tiến bộ và phát triển. Dường như không có thứ gì mà họ không thể đạt được tại thời điểm đó. Tuy nhiên, họ lại gặp phải một vấn đề. Như đã biết, hành tinh của One Piece gồm có 4 biển lớn: Biển Đông, Biển Tây, Biển Nam và Biển Bắc, chúng bị phân cách bởi Hồng Tuyến (Red Line – RL) và Đại Hải Trình (Grand Line – GL). VQCĐ coi RL và GL là một chướng ngại lớn, vì chúng ngăn cản họ không thể di chuyển qua lại giữa các vùng biển, và do đó, khiến họ không thể đạt được sự phồn vinh toàn vẹn nhất. Vì thế, họ đã lập nên một kế hoạch, rất điên rồ, nhưng cần phải được thực hiện. Mục tiêu của kế hoạch… là sẽ loại bỏ Red Line và Grand Line để sát nhập 4 biển lại thành một đại dương thống nhất. Và họ gọi đây là “Kế hoạch One Piece” (một mảnh). Để làm được điều này, họ bắt đầu tạo ra một số vũ khí đủ mạnh để có thể phá huỷ RL (sau này được gọi là vũ khí cổ đại). Trên thế giới, không phải ai cũng đồng tình với kế hoạch này, bạn biết đấy, vì nó là một VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ hết sức quan trọng. Một số nước hoàn toàn phản đối kế hoạch, họ cảm thấy VQCĐ đang có âm mưu gì đó ở phía sau. Nhưng VQCĐ vẫn tiếp tục hành động, bất kể điều gì xảy ra. Hãy đoán xem điều gì sẽ xảy đến kế tiếp? Một trận chiến lớn đã diễn ra, giữa VQCĐ và 20 nước phản đối “Kế hoạch One Piece”. Liên minh 20 nước giành chiến thắng, và tự tuyên bố là Chính quyền thế giới. Trong khi đó, VQCĐ bị tan rã, lịch sử của họ bị xoá sạch, và “Kế hoạch One Piece” cũng dần chìm vào lãng quên. • Dòng chảy của thời gian Thật không ngờ, VQCĐ đã có thể đoán trước được sự sụp đổ của mình. Trước khi trận chiến bắt đầu, họ đã khắc những dòng ghi chú ẩn chứa lịch sử lên các phiến đá cứng như kim cương (sau này được gọi là Poneglyph) và giấu chúng trên khắp thế giới, cùng với các vũ khí mà họ đã tạo ra. VQCĐ muốn chắc rằng, mong ước của họ sẽ không bao giờ biến mất, ngay cả khi trường hợp xấu nhất xảy ra. WG rất tức giận với điều này, và ngăn cấm hoàn toàn việc nghiên cứu Poneglyph. Nhưng đã quá muộn, ý chí của VQCĐ vẫn luôn âm thầm chờ đợi một ai đó có thể nhận lấy thông điệp này. • Ý chí được thừa kế 800 năm trôi qua, một hải tặc có tên Roger đã đến được đảo Raftel và khám phá ra lịch sử thật sự. Ông biết chính xác mình phải làm gì, nhưng thật không may, sức khoẻ của ông lại không cho phép. Roger mắc phải một căn bệnh không thể cứu chữa được… Chính vì thế, ông quyết định tạo ra thời đại hoàn kim của hải tặc, hy vọng có ai đó đủ mạnh mẽ và ngay thẳng để hoàn thành mong ước của ông. Ai sẽ là người mà Roger hằng chờ đợi? Có lẽ tất cả chúng ta đều biết câu trả lời “Kế hoạch One Piece” Giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu, thực ra kế hoạch này được thực hiện như thế nào? Đây là hình dạng của hành tinh (chương 51 trang 4). Hình màu : Và đây là một bản đồ dạng phẳng: Hình màu : Mục tiêu của “Kế hoạch One Piece” là tạo ra một đại dương thống nhất, một đại dương hoàn hảo để ra khơi. Vì thế, có 2 việc cần phải được thực hiện: sát nhập 4 biển thành một và loại bỏ những đặc điểm khác thường của Đại Hải Trình. Điều này là hoàn toàn có thể đối với các nhà khoa học của VQCĐ. Điểm mấu chốt là cần phải phá huỷ nơi mà toàn bộ các biển trên hành tinh (Biển Đông, Tây, Nam Bắc, Đại Hải Trình, Tân Thế Giới, Vàng Đai Tĩnh Lặng – Calm Belt) cùng quy tụ lại. Nhưng, liệu có tồn tại một nơi như vậy không? Câu trả lời là có, thực chất là 2 nơi, và cả 2 đều cần phải bị phá huỷ. Hai nơi ấy chính là Núi Đảo Ngược (Reverse Mountain) và Mariejoa/Đảo Người Cá. Hình minh hoạ đơn giản: Và đây là vùng giao nhau (được khoanh tròn): Mariejoa/Đảo Người Cá cũng có tính chất địa lý tương tự. Vùng giao nhau đã được xác định. Kế tiếp, vũ khí cổ đại sẽ thực hiện công việc của chúng. Trước hết, Pluton sẽ được sử dụng để loại bỏ Núi Đảo Ngược: Nếu thành công, đây sẽ là điều diễn ra tiếp theo: Việc mất đi một lượng đất lớn như thế sẽ khiến biển càng trở nên dữ dội hơn. Một xoáy nước khổng lồ xuất hiện ở trung tâm vùng bị phá huỷ, bão và sóng lớn xuất hiện khắp mọi nơi. Lúc này, Uranus – vũ khí có thể điều khiển mọi loại thời tiết sẽ được sử dụng (tên của 3 vũ khí cổ đại được đặt theo 3 vị thần trong truyền thuyết, Pluton: thần cai quản mặt đất, Poseidon là biển cả và Uranus là bầu trời). Nó giúp ngăn chặn các cơn bão lũ, và xoá bỏ những đặc điểm khí hậu bất thường ở Grand Line. Và rồi… Thời tiết khắc nghiệt ở Grand Line và New World không còn xuất hiện nữa. Vùng từ trường khiến la bàn trở nên vô dụng cũng hoàn toàn biến mất. Thậm chí gió còn bắt đầu thổi ở Calm Belt. Thế còn các Hải Vương (Sea King) thì sao? Đã đến lúc Poseidon phát huy tác dụng. Nó sẽ quản lý các Hải Vương, không để chúng gây hỗn loạn. Một đại dương thống nhất được tạo ra. “Kế hoạch One Piece” đạt được mục đích. NHƯNG… liệu như vậy đã đủ? Vẫn chưa đâu. Việc này còn gây ra một hậu quả rất quan trọng khác. Xoáy nước khổng lồ xuất hiện tại vùng bị phá huỷ, dòng nước của 4 biển cùng chảy về trung tâm. Điều này có nghĩa là, các loài sinh vật sống ở 4 biển sẽ cùng hội tụ tại nơi này.Bạn sẽ có thể bắt được bất kỳ loài cá nào trên thế giới. Chờ đã nào, điều này nghe có quen không nhỉ? Đúng vậy, nơi bị phá huỷ đã trở thành vùng biển huyền thoại… Ít nhất 6 thành viên của băng Mũ Rơm sẽ đạt được ước mơ của mình khi điều này xảy ra. Luffy => cậu muốn trở thành Vua Hải Tặc, “người tự do nhất trên biển cả bao la”. Giờ thì 4 biển đã được sát nhập thành một, về cơ bản thì cậu đã có thể đạt được mong muốn của mình. Sanji => quá rõ ràng, cuối cùng anh đã có thể tìm thấy All Blue. Nami => cô có thể tự do ra khơi, việc vẽ bản đồ thế giới không còn là một điều bất khả thi. Franky => Thousand Sunny giờ đã có thể phiêu lưu trên khắp thế giới. Robin => tất cả những điều này xảy ra vì cô đã tìm ra được lịch sử thật sự. Brook => Đã bao giờ bạn tự hỏi, liệu Brook sẽ quay trở lại Mỏm Sinh Đôi (Twin Cape) để gặp lại Laboon bằng cách nào, khi bị Núi Đảo Ngược chắn đường? Nhưng giờ thì, họ sẽ có thể dễ dàng gặp lại nhau, Bink’s Sake lại được ngân lên với nhiều cảm xúc và ký ức. Đây sẽ là một khoảnh khắc rất tuyệt vời. Còn ở Mariejoa/Đảo Người Cá thì sao? Shyarly… cô thực sự không hề nói dối, và cũng không hề sai. Cô đã tiên đoán được sự kiện mà chúng ta đang nói đến: “Kế hoạch One Piece”. Và chính Luffy sẽ là người thực hiện điều này. Tổ tiên của Đảo Người Cá cũng đã biết trước được thảm hoạ này. Và đây là một giả thiết nữa: Joy Boy, ông chính là vị vua của vương quốc cổ đại. Mình sẽ giải thích điều này sau. Phá huỷ Núi Đảo Ngược và Đảo Người Cá là một việc phải làm để hoàn thành kế hoạch. Vì thế, vua Joy Boy đã đề xuất điều này với công chúa người cá trước đây, Poseidon. Bà đồng ý, nhưng yêu cầu ông phải đưa người dân đến một nơi an toàn khác trên mặt đất. Joy Boy chấp thuận và sau đó tiến hành đóng tàu Noah. Joy Boy đã hoàn thành con tàu nhưng ngay sau đó, vương quốc của ông thất bại trong trận chiến chống lại liên minh 20 nước. Lời hứa không được thực hiện, ông gửi lời xin lỗi Poseidon thông qua Poneglyph. Tuy nhiên, ông vẫn hứa với bà rằng “ngày đó” nhất định sẽ đến trong tương lai, ngày mà người cá và tiên cá sẽ được sống dưới ánh mặt trời. (Bạn thấy đấy, Oda lại sử dụng một “nguyên tắc vàng” ở đây) Đây là điều sẽ diễn ra trong tương lai: Luffy tấn công và phá huỷ Đảo Người Cá, nhưng trước đó, Shirahoshi đã đưa toàn bộ cư dân đến một nơi an toàn bằng cách sử dụng Noah. Sau khi bị phá huỷ, diễn biến tiếp theo sẽ tương tự như ở Núi Đảo Ngược. All Blue xuất hiện, người cá sẽ quay lại đây và tạo nên một nền văn minh mới xung quanh Sunlight Tree Eve (nó vẫn còn trụ vững sau vụ phá huỷ). Trong khi đó, điều này cũng sẽ đánh dấu sự kết thúc của Chính quyền Thế giới, vì Mariejoa – biểu tượng của chính quyền – sẽ bị chôn vùi cùng Đảo Người Cá. Nhìn từ trên xuống, cả Mariejoa và Đảo Người Cá đều nằm cùng ở một nơi. Nên việc phá huỷ sẽ tác động đến cả hai. Tình trạng ban đầu: A = Sunlight Tree Eve B = Red Line C = vùng nước phía dưới D = Đảo Người Cá E = hang dưới nước F = Mariejoa Pluton thực hiện nhiệm vụ: Hậu quả: A = Sunlight Tree Eve, vẫn còn trụ vững sau vụ phá huỷ B = nơi mà người cá sinh sống sau đó C = All Blue D = đống đổ nát của Red Line Toàn cảnh: Giả thiết liên quan: Joy Boy = vua của vương quốc cổ đại? Trong lịch sử Indonesia từng tồn tại một vương quốc gọi là Vương quốc của Kediri. Khá nhiều người biết đến vương quốc này, vì nó được đưa vào chương trình học phổ thông. Nó có một số điểm tương đồng với vương quốc cổ đại trong One Piece: 1. Nó cai trị vùng phía đông đảo Java, từ năm 1042 đến 1222. Thời kỳ hoàn kim của nó: từ năm 1130 đến 1160 => khoảng 800-900 năm về trước. 2. Vương quốc này được chú ý vì lời tiên tri của nó. Nó dự đoán được sự sụp đổ của vương quốc và quần đảo Indonesia. => có thể coi đây giống như lời tiên tri của Shyarly. 3. Họ để lại 3 phiến đá lịch sử, kể về trận chiến giữa 2 đảng phái. => có liên hệ đến Poneglyph và trận chiến giữa VQCĐ và liên minh 20 nước. Tuy nhiên, đây cũng có thể chỉ là sự trùng hợp. Song, tên vị vua nổi tiếng nhất của vương quốc mới là thứ khiến mình ngạc nhiên nhất. Tên của ông là… vua Joyoboyo. Bạn biết đấy, Oda là người không thể nào đoán trước được, và là một thiên tài trong việc sử dụng tự liệu từ đời thực, nên điều này cũng khá hợp lý. Nguồn : Từ Alo8
Posted on: Tue, 06 Aug 2013 04:03:12 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015