lâu nay vì lười,lo ăn hàng,lo onl xem ba cái vô bổ và - TopicsExpress



          

lâu nay vì lười,lo ăn hàng,lo onl xem ba cái vô bổ và tìm hiểu về vẽ vời sketchup nên quẳng việc đọc sách sang 1 bên. :) giờ thì đọc liền tù tì 1 lèo 3,4 cuốn tiểu thuyết liên tục chẳng thể dừng. nhưng vẫn chỉ đọc sách của HARUKI MURAKAMI mới làm mình xao động đến vậy! truyện của ông luôn đề cập tới 1 cái lõi bên trong con người,nó như kiểu 1 cái nhân cứng bên trong mỗi người và ai càng quay quắt tìm kiếm bản ngã của chính mình,nội tâm càng sâu trí tưởng tượng càng mạnh mẽ thì cái nhân ấy càng to dần theo thời gian. nó là đúc kết những đau khổ,mất mát,những cuộc đối thoại nội tâm 1 mình. thật hạnh phúc cho những ai không có cái lõi cứng ấy,nhận ra họ rất dễ: họ là kiểu người thích phô trương sự giàu sang,sắc đẹp,thông minh..và nhiều khi đấy họ sẽ buồn phiền chán nản trong cuộc sống sung túc nhưng chẳng hiểu vì sao!? sau bao lăn lộn để có được tài sản trong tay cuối cùng ngta lại bị chính thứ ấy điều khiển . chẳng phải như sư thầy đã từng nói hay sao? bởi tham sân si nên con người phải khổ....mất tài sản với họ là mất tất cả...mấy ai vượt ra khỏi cái luân thường ấy!? đã từng qua giai đoạn sống chỉ biết có : ăn sao cho ngon,mặc cho đẹp, và sống thế nào để được sung sướng rồi ...cuối cùng nhận ra chỉ cần ăn làm sao cho ngon miệng,mặc đơn giản và sạch sẽ,muốn sống bên những ai thật sự giá trị và không muốn phí bất cứ nụ cười cho những xã giao nữa.thậm chí kể cả ăn món ăn rẻ nhất trong bộ dạng bình thường nhất cũng chẳng làm tôi bận tâm,sĩ diện là gì đâu nó không phải tự trọng... còn trẻ chưa làm được thành tích gì nên việc quái gì phải muốn mình thật SƯỚNG trong khi ăn uống trên tiền bạc của người khác,có ngon không? có hãnh diện không? đã nhận ra bản ngã của chính mình,thay đổi được nó theo chiều hướng THẬT nhất nhưng rốt cuộc có lẽ đời này người ta thích những thứ ĐẸP ĐẼ và GIẢ TẠO 1 CÁCH CHÂN THÀNH hơn. sống trong lừa lọc ngta cũng học đc cách giả vờ vô cảm rồi sau cùng lại thành vô cảm thật.. rốt cuộc mình không phải cô gái tài giỏi,cũng không xinh đẹp,không khéo léo. ...mình chỉ là mình nhỏ bé và cả tin trong thế giới rộng lớn!! :) chỉ sống và mỗi ngày có thể ngắm mặt trời lên,làm điều mình mơ ước ,làm mọi người thân yêu cười ,cảm thấy bản thân có ích ...đã là may mắn lớn rồi! bởi nhận ra bản chất của đời,người và miệng đời nên bản thân khó bị lung lay bởi bất cứ gì,luôn tỉnh táo ắt hẳn sẽ sống được trong sạch. thôi lèm bèm và đi ngủ.....chỉ 3 ngày nữa thôi,,,,nghiền xong mớ sách sẽ lao vào học tập. xin hứa ...với lòng !!! hiu hiu :( zzzzzzzz
Posted on: Sat, 02 Nov 2013 19:49:38 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015