nhiều lúc ngẫm nghĩ,sống trên cuộc đời này chỉ - TopicsExpress



          

nhiều lúc ngẫm nghĩ,sống trên cuộc đời này chỉ học cách tìm kiếm hạnh phúc,vinh quang thôi chưa đủ, phải học cách đón nhận nỗi đau,đó thực sự là điều quan trọng.Trên thế gian này hai từ" hạnh phúc" quá hiếm nhưng đau khổ lại nhiều. Mà cái chi hiếm thì nhiều người cần,mà nhiều cần thì sao nhỉ? thì lại quá khó kiếm. Nỗi đau thì luôn rình rập, đến bất ngờ như sóng thần. Nhắm mắt mở mắt lại thấy mọt người thân ra đi,nhắm mắt mở mắt lại thấy cơn bệnh hiểm nghèo đeo bám người thân mình.... Có lúc tôi đọc được đâu đó" nếu cuộc đời đá cho bạn một cú, hãy để nó đá phăng bạn đi" vì biết đâu được nhờ nó mà bạn đỡ phải bước.Nếu cảm thấy tránh không nỗi một mũi tên sắp bay vào mình thì tốt hơn hết đừng cố chống cự, hãy nhắm mắt thả lỏng để nó bay thẳng qua bạn và lao vút đi,đau đấy nhưng nó sẽ đến và di thật nhanh.Còn hơn phải chịu thêm một nỗi đau khi phải rút mũi tên ra khỏi người mình? Buồn buồn vui vui no cứ đến rồi đi như ngày với đêm,thế thì chẳng lý do gì ta phải né tránh no cả phải không? Tâm Trần, Lý Lý Huyền Nga,Ngo Thi Minh Diem. hãy cứ vô tư cười khi vui khóc khi buồn.hãy cứ khóc đi ,khóc thật to vào để nước mắt cuốn đi nỗi đau của bạn nhé. i love all myfriend
Posted on: Fri, 09 Aug 2013 11:01:48 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015