xe đang chạy êm du lao trong ánh đèn đường, tai đeo - TopicsExpress



          

xe đang chạy êm du lao trong ánh đèn đường, tai đeo headphone mồm ngêu ngao hát, đi đến đầu đường Kim Mã đoạn cổng sau vườn thú Thủ Lệ, lạ lùng thấy có một bóng xe máy cứ lững thững phía đằng sau, cố tình vịn phanh đi chậm lại, cái xe phía sau cũng giảm ga chậm chậm hơn, cố tình phóng nhanh thì cũng nghe thấy tiếng ga xe nhanh nhanh theo sau, đường thì đang vắng, mà người ngợm trang sức với tài sản trong người cũng gọi là đáng lo lắng, liều mình quay mặt lại thấy điều khiển cái xe ấy là một anh dáng dấp khá là "công sở". nhưng ngặt nỗi dạo này hay nghe tin bọn biến thái với bọn cướp giật thường cải trang tử tế vô lường... sợ quá tính tấp vào nhà dân xin trú nhờ thì anh ấy lên tiếng... "hêy, chào cô bé đi xe máy điện" vẫn cố tình giả vờ bơ bơ như đang nghe nhạc không biết gì, nhưng thực ra đã stop nhạc từ lúc nãy. anh ấy lại cất giọng hỏi, có vẻ cũng khá tử tế... - xe em là xe đạp điện hay xe máy vậy em? - xe máy chạy bằng điện anh ạ - không có biển à em? - dạ vâng, em vẫn chưa đi "đăng ký", phải nói là hai từ "đăng ký" đc mình cố tình kéo dài mang tính chất troll người gớm ghiếc :v - em có thể cho anh biết địa chỉ nơi em mua chiếc xe này không? - ơ anh ơi, mẹ em mua chứ em không biết địa chỉ đâu ạ - vậy em có thể về hỏi mẹ em rồi cho anh biết đc không? anh muốn mua một chiếc cho em gái anh... - ồ, chiếc này hiện chỉ có một chiếc anh ạ, mà thôi để em về em hỏi rồi trả lời anh sau nhé... nói xong, không để cho anh ấy cơ hội hỏi số điện thoại đê liên lạc, mình rồ máy phóng một mạch ngặt qua vòng xuyến mất dạng luôn, may mà đang đúng lúc xe đông chứ không đường vắng thì chắc còn khuya mới cắt đuôi đc... =]]
Posted on: Thu, 20 Jun 2013 13:49:18 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015