Ô hô! Vừa đi ngoài đường về, mục sở thị vụ - TopicsExpress



          

Ô hô! Vừa đi ngoài đường về, mục sở thị vụ dàn cảnh dật túi sách treo ở xe. Chỉ trong vòng 5 giây, nhẹ như không, ngay trước mắt mình. 1 Mrs đi SH, treo túi chỗ để chân, 1 thanh niên sắp đẹp choai đi Airblade húc vào đuôi xe: - (quay sang bên trái) - Đi kiểu gì đấy. Ở bên phải đã có 1 thanh niên nhấc nhẹ cái túi. - (quay sang bên phải) - ơ ơ ơ. (Em chào chị, em vút đây...) Không may cho bọn này (hoặc k đủ mưu để tính toán), dàn trận ngay trước đèn đỏ, thế là bị túm luôn. Tất nhiên là 2 bạn kia lẹ rồi. Lấy lại đc đồ giao chủ nhân, nhưng trong lúc dừng đèn đỏ cũng phải nghe 1 cơ số câu nói: - Đeo túi thế thì làm sao mà chẳng bị cướp. - Em mời nó cướp đấy chứ nó có muốn cướp đâu. - Cốp to thế mà k để vào trong ...... Mình thì cứ buồn cười và nhẹ êm trên đg tiếp tục công việc đang chờ phía trước. Có vô cảm k nhỉ? :)
Posted on: Fri, 20 Sep 2013 09:58:02 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015