Đi chơi vui thì thôi, về đến nhà là suy nghĩ lung tung - TopicsExpress



          

Đi chơi vui thì thôi, về đến nhà là suy nghĩ lung tung về công việc kinh doanh và công việc đam mê tương lai....và mong muốn trở thành một doanh nhân trẻ....mục tiêu trong tương lai 2 năm nữa sẽ tậu một căn hộ nho nhỏ khoảng chừng 80m2 ở Saigon Pearl và một chiếc Audi A4 bình thường để đi tới đi lui tránh nắng tránh bụi....chứ ko dám nghĩ đến những gì xa tầm tay với....ước mơ của e quá nhỏ nhoi....hihihi....bởi vì ước mơ đâu có đánh thuế đâu nên có quyền ước mơ thoải mái....lolzzz
Posted on: Sat, 16 Nov 2013 21:51:23 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015