Đã 2 năm từ khi Michael Jackson đột ngột qua đời - TopicsExpress



          

Đã 2 năm từ khi Michael Jackson đột ngột qua đời (25/6/2009) nhưng nguyên nhân về cái chết của anh vẫn chưa được làm sáng tỏ. Vẫn có nhiều cuộc tranh cãi pháp lý, nhiều giả thuyết cho rằng Vua pop bị mưu sát vì những động cơ tài chính. Vị bác sĩ riêng của anh là Conrad Murray thì vẫn đang chờ đến ngày xét xử với cáo buộc về tội ngộ sát, bởi ông bác sĩ này đã tiêm cho Jackson thuốc gây mê propofol cực mạnh nhằm giúp anh ngủ được. Vụ xét xử đáng lẽ được bắt đầu từ hồi tháng 5, nhưng đã hoãn lại đến tháng 9 sau khi các luật sư bào chữa của ông Murray nói họ cần có thêm thời gian để chuẩn bị. Cáo trạng của vụ án xoáy vào chuyện ông Murray đã tiêm thuốc gây mê quá liều và không hề để ý đến Vua pop vì còn bận “tán” điện thoại với các cô bạn gái. Nhưng các luật sư của ông Murray thì cho rằng chính Jackson đã tự tiêm thuốc propofol cho mình trong khi ông Murray ra ngoài vì thế mới dẫn tới tử vong. Những ngày cuối đời buồn thảm của Jackson Cách đây vài hôm, chị gái của Jackson là La Toya đã phát hành cuốn hồi ký mới mang tựa đề Starting Over, trong đó chị tuyên bố rằng em trai mình đã bị giết vì những động cơ tài chính. La Toya kể lại Jackson đã nhiều lần nói với chị: “La Toya, em sẽ bị giết chết vì catalogue nhạc (catalogue gồm hơn 750.000 ca khúc) và di sản của mình”. Trong cuốn hồi ký, La Toya còn ghi lại những lời mô tả của Paris - con gái thứ 2 của Vua pop - về những ngày cuối đời của cha mình: “Cha luôn thấy lạnh. Cha ngồi và ngủ ngay bên lò sưởi. Cha khóc nhiều và anh em cháu luôn phải canh chừng cha để đảm bảo không có điều gì bất ổn xảy ra... Cha cần bác sĩ. Rồi sau đó họ tắt hết đèn. Chúng cháu ở trong bóng tối và họ cắt cả điện thoại. Khi cháu tranh cãi với anh Prince thì cha nói: “Đừng cãi nhau với anh con nữa. Cha sẽ không ở luôn bên cạnh các con nữa đâu và rồi con sẽ trở thành người trông nom các anh em mình”. Theo lời của La Toya thì Jackson là người rất nghiêm khắc với con cái. Anh chỉ cho phép chúng theo một chương trình giáo dục duy nhất và không bao giờ cho chúng được biết bất cứ thông tin nào về mình. Jackson đặc biệt kỹ lưỡng trong việc lựa chọn nhạc cho các con nghe và anh chỉ cho Paris nghe đúng 1 ca khúc - Butterflies - mà ca sĩ Kolohe Kai viết riêng cho con gái mình. Khi còn trẻ, Jackson rất ham mê tìm hiểu về Chúa trời và đọc Kinh Thánh. Trong khi các anh em thì chơi bóng rổ vào giờ nghỉ ở trường học thì Jackson và La Toya thường ngồi đọc Kinh Thánh. Trước khi trở thành người phụ thuộc vào thuốc giảm đau thì Jackson không dùng bất cứ loại thuốc nào mà chỉ ăn những đồ ăn có lợi cho sức khỏe. La Toya kể khi còn sống chung, Jackson đã rất buồn khi thấy chị sử dụng thuốc aspirin và hỏi: “Tại sao chị lại dùng aspirin? Đó là thuốc độc đấy”. La Toya - chị gái của Jackson với cuốn hồi ký mới phát hành mang tiêu đề Starting Over. Di sản Jackson ngày càng “nảy nở” Trong cuộc chiến pháp lý xung quanh vụ xét xử bác sĩ Murray đã xuất hiện nhiều chi tiết đáng sợ về ngày Jackson qua đời. Song có thực tế rất rõ ràng là tất cả những điều đó đều không ảnh hưởng gì tới di sản trị giá nhiều triệu USD của Vua pop, mà ngược lại những sản phẩm liên quan đến anh đều mang lại những khoản lợi nhuận đáng kể. Chẳng hạn như video trò chơi mang đề tài về Vua pop và đĩa nhạc Michael - album đầu tiên được sản xuất trên cơ sở những dữ liệu âm nhạc mà Jackson đã thực hiện trước khi qua đời. Còn hồi tháng 4, tổ chức quản lý di sản Jackson đã phối hợp với nhóm xiếc Canada Cirque du Soleil dàn dựng một serie chương trình lấy cảm hứng từ các nhạc phẩm và điệu nhảy của Jackson. Do vậy, khoản nợ kếch xù - 500 triệu USD - mà Jackson để lại khi anh qua đời giờ không còn là vấn đề lo ngại nữa. Theo di chúc của Jackson thì quyền quản lý di sản của anh do luật sư John Branca và kế toán John McClain đảm trách. Do vậy, họ cũng là những người quản lý catalogue nhạc đồ sộ của Jackson. Rắc hoa hồng xuống Neverland từ trực thăng Nhân kỷ niệm 2 năm ngày mất của Jackson, tuần này anh trai Vua pop là Jermaine đã khai trương triển lãm về Jackson tại Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở Hollywood, trong đó trưng bày 3 bức tượng mang hình ảnh Jackson trong những giai đoạn sự nghiệp khác nhau. Và mới đây, Jackson lại giành được một sự tôn vinh nữa khi anh được bình chọn là Ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại do Nme tiến hành. Chưa kể, trong 2 năm qua gia đình Jackson liên tục xúc tiến các dự án tưởng nhớ anh. Gần đây, cha anh - ông Joe Jackson - đã ký hợp đồng với một hãng nước hoa Pháp để tung ra sản phẩm nước hoa mang thương hiệu Jackson. Tuy nhiên, sự kiện giới thiệu sản phẩm này lại gặp chút rắc rối khi công ty Bravado - nơi nắm giữ các quyền sử dụng thương mại tên tuổi của Jackson - đã đâm đơn kiện và đòi được hưởng tiền bồi thường của từng lọ nước hoa được bán ra. Khác hẳn với năm ngoái, năm nay Tổ chức quản lý di sản The Michael Jackson không hề tổ chức bất cứ sự kiện chính thức nào để tưởng niệm Vua pop nhân 2 năm ngày mất, nhưng người hâm mộ sẽ thả hoa hồng xuống trang trại Neverland của Jackson trong các chuyến bay tưởng nhớ anh do một công ty trực thăng bản địa tổ chức.
Posted on: Thu, 20 Jun 2013 10:04:44 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015