Đã bao lần em phải tự cố, tự kìm nén để giọt - TopicsExpress



          

Đã bao lần em phải tự cố, tự kìm nén để giọt nước mắt trên đôi mắt mình phải chảy ngược vào trong, phải nếm trải những đắng cay trên môi và tự bảo với bản thân rằng đó là mật ngọt, phải tự hàn gắn những vết cắt nơi lòng ngực rồi tự khuyên chính em rằng đó chỉ là những tổn thương của hôm qua. Em không cho phép mình là kẻ yếu đuối hay quỵ luỵ trước những vấp ngã tưởng chừng sẽ đánh đố niềm tin nơi mình, không cho phép mình bịn rịn hay thương tiếc những gì thuộc về quá khứ, một khi đã đi qua thì ngoảnh lại cũng chỉ làm bản thân sợ sệt và hèn nhát thêm mà thôi. Và em cũng chưa một lần cho nỗi đau trong em được vỡ oà như nó muốn. Vì sau những lúc như thế em sẽ lại tự khinh khi và ghét bỏ chính mình biết bao nhiêu. Ừ, khi té ngã em đã từng vội vàng đứng lên như thế đó, khi đau em cũng từng tự gò bó cơn quặn thắt của chính mình, rồi khi rơi vào một hố sâu tâm tối thì em lại cứ cố bám víu lấy bất kì vật gì mà em có thể tìm thấy hay cầm nắm được để leo lên. Em nào biết rằng càng vội vàng đứng lên thì càng dễ dàng té ngã lần nữa, càng cố chèn ép nỗi đau thì càng thấy lòng mình đau đớn hơn vạn lần, cũng như càng muốn thoát ra từ hố sâu đen tối thật nhanh thì có khi em lại phải rơi vào cái hố khác kinh khủng hơn cái hố ban đầu đó. Hãy một lần thả tự do cho nỗi đau, một lần được gào thét, than vãn cũng như hèn yếu nếu con tim em muốn thế. Hãy để đôi mắt của em được một lần tắm bởi những hạt mưa ngâu. Giọt nước mắt tuy không thể xoa dịu nỗi đau trong em nhưng nó sẽ làm nhẹ đi gánh nặng mà em đang ép mình phải mang trên đôi vai bé bỏng ấy. Và xin em hãy để con tim mình một lần được rong ruổi qua những ngã rẽ, những con đường khác mà em chưa lần nào ghé bước hay dừng chân. Rồi em sẽ tìm được những niềm vui nhỏ bé khác để lắp đi những khoảng trống trong tâm hồn, yêu thương nơi em. Ừ, thì xin em đấy, xin một lần hãy thả tự do cho nỗi đau trong em đi. [ST] - Hãy thả tự do cho nỗi đau.
Posted on: Sun, 14 Jul 2013 03:25:09 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015