Đêm xuống, đầu óc mông lung ngập tràn suy nghĩ..tâm - TopicsExpress



          

Đêm xuống, đầu óc mông lung ngập tràn suy nghĩ..tâm sự cũng chẳng biết nói cùng ai giờ này. Lang thang trên facebook, dạo qua tường vài thằng bạn thân-thân ai nấy lo - không có j mới mẻ Rảnh rỗi,lượn lờ wall 1 vài "người cũ", thấy đã có nơi có chốn hết cả :v thật lòng cũng k buồn, chỉ thở dài,thầm than thân trách phận.. đường tình duyên long đong lận đận,hận cuộc đời còn lắm nỗi gian truân 22t, dành 1/3 thời gian đi theo tiếng gọi trái tim, giờ bước chân đã mỏi, nhiều lúc hối hận vì biết yêu quá sớm..nhìn những người trạc tuổi hân hoan trc mối tình đầu mà nhiều khi thầm nhớ lại cảm giác ngày nào.. Chợt nhận ra 1 điều dường như chén rượu nhạt có tác dụng đặc biệt làm mở toang ký ức Và giờ thì đi Ngủ thôi, để ngày mai còn lên đường.. :)
Posted on: Mon, 05 Aug 2013 20:21:22 +0000

Trending Topics



30px;">
PAPO DA NOITE>>Esse é o Brasil que me dá vergonha,que me dá
For those of you who have asked me what to do? and how and where
Ch. Los enterraron en un Kurgan (túmulos de tierra con una
C’est la firme General Construction Ltd, qui a eu la tâche

Recently Viewed Topics




© 2015