Đôi khi những chiều mưa ngồi 1 mình làm ta khá khó - TopicsExpress



          

Đôi khi những chiều mưa ngồi 1 mình làm ta khá khó chìu,vì nhớ cái chuyện quá khứ xưa,nói thực ra là thấy cô đơn và cũng mún có ai đó bên cạnh-sinh viên mà :) Và roài chợt nhận ra vẫn còn tình cảm với người cũ ccmnr,nhìn lén hoài,chặn face mình 2 năm chưa mở :v,mỗi lần xem thông tin phải mượn nick bạn :v Đến giờ lâu lâu vẫn còn mơ.Thôi thì nhịn,khi nào hết hẳn roài kiếm người hợp, kiếm bây giờ chỉ làm con gái người ta khổ, Biết là ôm ấp quá khứ chỉ là khổ mà sao ta cứ lo chuyện bao đồng, p/s:Bây giờ éo có hợp với con gái nhà khá giả Và bây giờ ta thích tóc ngắn :v
Posted on: Tue, 02 Jul 2013 09:00:01 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015