Đông lại về. Ngày đổi gió. Lạnh !!! - Buông nhẹ - TopicsExpress



          

Đông lại về. Ngày đổi gió. Lạnh !!! - Buông nhẹ đôi tay, tất cả trở lại như ban đầu Tôi vẫn sống. - Nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt. - Biết chấp nhận ! - Và cẩn thận bước đi. - Có những nỗi buồn ko thể nào bật khóc. Có những niềm vui chẳng thể nở nụ cười! :) Ngày nào đó đông sẽ qua đi, Tôi vẫn ở đấy riêng mình tôi-một góc trời :)
Posted on: Sun, 17 Nov 2013 14:06:47 +0000

Trending Topics



loset when my wife comes up stairs
BADLY WANTED: MOU ON TERRORISM AYAZ AMIR ( AN ANALYST AND X MNA
I have to blog quickly so I apologize for the shorter update.

Recently Viewed Topics




© 2015