Đầu tuần rồi, sau một cơ số ngày bệnh hoạn liên - TopicsExpress



          

Đầu tuần rồi, sau một cơ số ngày bệnh hoạn liên miên, căng thẳng với sự nghiệp kiếm ăn, hôm nay đã là 16/10 âm lịch, chỉ còn 2 tháng rưỡi nữa là Tết, thời gian như chó đuổi, và ta thì mỗi ngày thêm tuổi, chẳng bớt đi nhọc nhằn, anyway thì Zời vẫn thương, nên cho ta khỏe mạnh trở lại...Công việc cũng suôn sẻ hơn. Lại phải cám ơn, và quay lại vòng quay vốn có của cái số kiếp trâu cày. Gái lớn đi học xa, khiến ta cũng xáo trộn không ít, giờ thì yên tâm và tập trung vào chuyên môn và mục đích: Cày cuốc. Bớt đi rất nhiều thứ phù phiếm, thực tế lên thấy ổn hơn, và cần sống như vẫn sống: lao động miệt mài, suy nghĩ miệt mài, ăn ngủ, tập tành điều độ, đã quay lại chu kỳ tự điều chỉnh - Sức khỏe là trên hết. nhưng, có một điều rút ra: Cứ làm việc thì khỏe, mà thử dừng là ốm liền, chơi thử, không làm gì thì lại ốm to...đúng là số nhọc nhằn...hè hè, dưng mà vui. Lâu rồi, cũng ít lượn lờ FB hơn, ít viết lung tung nhiều, thiên hạ bảo RM điên lắm, tự mình còn thấy vậy, huống chi thiên hạ...mặc xác đời...ta cứ vui, cứ khỏe, điên một chút cũng đỡ áy náy. Thế nhá, đầu tuần vui vẻ, hum nay tham gia với Ban phụ huynh, đi tặng hoa thày cô cho xôm...2 ngày nữa là 20/11...tri ân ngày nhà giáo, ít nhất nhà mềnh cũng có ba người làm nghề giáo mà mình cần tri ân... Ngày đó thật vui, thật đáng trân trọng...Chúc tất cả các thầy các cô của RM, các bạn và người RM biết, đang làm thầy, đã làm thầy, sẽ làm thầy một mùa lễ hội các nhà Giáo thật nồng ấm tình thầy trò...Chúc cho các con của mình và của tất cả chúng ta có những người thầy, người cô toẹt vời ông mặt Zời...!!!
Posted on: Sun, 17 Nov 2013 22:22:53 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015