ĐỌC TIN THẤY ĐAU VÀ PHẪN UẤT. Tóm tắt: Cô giáo - TopicsExpress



          

ĐỌC TIN THẤY ĐAU VÀ PHẪN UẤT. Tóm tắt: Cô giáo tiểu học ở trường Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, tp Hồ Chí Minh nghi em T. ( bé gái) học lớp 2 lấy của mình 1 triệu. Cô gặp em và ....hàng loạt các hành vi kinh khủng, bắt khai lấy ở đâu, giấu ở đâu, rồi báo nhà trường, rồi báo công an, công an đưa về trụ sở.....hành hạ bé gái lớp 2 suốt 1 ngày trời thì thả vì...tiền của cô giáo hóa ra cũng không mất. Bình: 1.Ngay cả việc nhỡ ra em bé lấy của cô thật ( hoàn cảnh gia đình em bé học sinh lớp 2 này đọc mà chảy nước mắt) thì cô giáo cũng không, không, trời ơi, không thể hành xác học sinh của mình như thế. Nhưng vì vốn thành kiến với bé ( vì đã có lần bé móc tiền người khác) nên khi chưa tìm thấy tiền đã hô hoán lên chính là bé này lấy. Từ thành kiến chuyển sang độc ác. ( Thật xấu hổ khi tiền lại không mất). 2.Lãnh đạo Nhà trường giáo dục kiểu gì mà điều tối thiểu của giáo dục, ứng xử với học sinh cũng không biết, thi nhau thổi lên, thổi lên, thổi lên, gọi cả công an như phát hiện tội phạm? Vết thương này của bé tới lúc nào thì hết? 3.Công an thì bỏ qua nghiệp vụ tối thiểu, đưa một bé học sinh 2 tuổi về đồn mà không có người giám hộ là thế nào? Và hành xác bé với những lời hỏi cung suốt như thế, và có lẽ biết rõ mình bi oan, bé đã trả lời lung tung, chỉ lung tung, " trả thù" người lớn bắt đi tìm khắp nơi. Buồn đến phẫn uất. Rất đau lòng, và khó tưởng tượng nỗi tại sao người lớn chúng ta lại đang đổ đốn như thế, "ác" lên như thế trong môi trường giáo dục và pháp luật. "Ác" thế thì giáo dục mầm non đất nước ra sao khi các cháu mới mở mắt ra nhìn chút ánh nắng cuộc đời đã bị vùi dập, đã bị đọa đày thể xác và tinh thần, đã thành "dân oan"? ---------------------- vietnamnet.vn/vn/giao-duc/102495/nghi-mat-tien--truong-giao-hs-lop-2-cho-cong-an.html
Posted on: Wed, 28 Aug 2013 05:57:37 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015