---HÔM NAY SUY NGHĨ RẤT NHIỀU KHI POST STT NÀY--- Nói - TopicsExpress



          

---HÔM NAY SUY NGHĨ RẤT NHIỀU KHI POST STT NÀY--- Nói về trao lưu khoe thu nhập, phần lớn trào lưu khoe thu nhập này là các bác public để câu khách tham gia khóa học của mình Xin trích 1 đoạn ở vnblogger RỦI RO(KHI SHOW "HÀNG"): "Ý kiến của một hacker có tiếng ở Vn về IR. Tiêu điểm của Hacker: Tài khoản Paypal và các acc ở Affiliate Network nhiều $ lắm ah? Làm phát cho banh xác. Trước đây không ít Blogger Việt bị hack tài khoản Email và các TK giao dịch tiền điện tử, các thế lực ngầm này thường hoạt động có tổ chức nên ra tay thì khó đỡ kịp. Đối tượng tiềm năng của cơ quan thuế: Mấy đứa này làm có vẻ dễ ăn nhỉ, không để thất thu nguồn thu nhập cá nhân này được, phải mò tới kiếm ăn thôi =]] Thách thức bọn Gato (ghen ăn tức ở): Đủ chiêu trò quấy phá để boi nhọ hình ảnh, thậm chí chơi khăm trên chiến trường SEO & Sales, Clickbank từ đầu năm nay có chính sách phân loại chất lượng các account Affiliate, nếu tỷ lệ Refund hay Fraud cao thì nguy cơ Suspend là điều khó tránh." Bản thân mình chẳng thích việc show "hàng" thế này, đơn giản bởi mình ko cần nhu cầu quảng bá cho bản thân, không thích "nổ", không phải dân Marketing nên thu nhập không khủng( biết đâu sắp tới chuyển qua đây), thậm chí có tháng lương quần quật của mình chỉ có 500k. Nhớ 1 câu nói của ai đó( ko nhớ cụ thể, đại loại là): Người Tây rất kiêng hỏi về thu nhập cá nhân, ít thì bị người khác coi thường, nhiều thì sợ bạn bè vay. Với bản thân mình rất khó khăn khi gặp phải những câu hỏi về tình cảm cũng như tiền, vấn đề này cùng lắm thì bạn bè cực thân sẽ biết đôi chút. Trong vấn đề tiền nó rất tế nhị, nhiều lúc bạn bè( bạn thân, rất thân) hỏi ậm ừ thì sợ nghĩ mình sợ bạn bè vay, nói ra nó giống như Viral Marketing, 1ng, rồi 2ng,.... Hôm trước đi tập thể hình thấy mấy bác nói chuyện vs nhau là thằng bạn hơn tháng hè kiếm vài chục triệu,... Nói chung vấn đề thu nhập nó thuộc về riêng tư của mỗi ng, bản thân mình ko thích public, cách đây 5 năm lóc cóc đạp xe đi bán mấy cái sim cả thấy thoải mái hơn vì lúc đó đi 1 mình và mọi thứ private. Giờ ra ngoài mà có ng hỏi này hỏi kia, thậm chí qua facebook cũng cảm thấy ko thoải mái, có ng sẽ khen, có ng ko thích( Gato), có ng nghe ko hiểu nghĩ tnay, tkia,...còn ng được hỏi cũng ko thấy thoải mái. Thâm chí nhiều công ty trả lương nhân viên cũng phải private, đồng nghiệp cũng ko hỏi nhau vấn đề này. Nói chung là đi ra đường mình ko thích ng khác hỏi về chuyện riêng tư, ko thích nghe ng # bàn tán. Mọi thứ nên đặt chế độ private!
Posted on: Fri, 16 Aug 2013 15:03:18 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015