- Đây sẽ là một stt khá dài, mình viết để nói về - TopicsExpress



          

- Đây sẽ là một stt khá dài, mình viết để nói về mình (Sên Sen) và chị ấy (Dung Ka) cùng phần nào nguyên nhân mâu thuẫn gây nên những cuộc cãi vã liên tuc và không đáng có giữa-chúng-minh :3 trên timeline FV2 & NNB (Farm Ville 2 và Những Người Bạn - Nhóm kín - Từ lúc này xin phép đc viết tắt tên nhóm) mấy ngày nay làm nhiều bạn trong nhóm phiền lòng. Trong đó, mình liệt kê, xâu chuỗi những sự kiện câu nói của-chúng-mình :3 mà một số sẽ có dẫn chứng cụ thể bằng hình ảnh (đáng tin) và không có dẫn chứng (có thể hok đáng tin). Không nhằm mục đích bào chữa, phân bua, hay thương hại bên nào giữa mình và chị ấy. Mọi người sẽ đánh giá một cách công bằng nhận xét có phần thiếu vội vàng và thiếu kiềm chế của mình về chị ấy. - Đến đây mình chắc mọi người sẽ có 2 luồng suy nghĩ khác nhau: 1) " Thằng này đang phê thuốc à ? " hoặc " Mày tưởng mày giỏi lắm à, bố đếch quan tâm " ,okay, ai nghĩ như 1) thì xóa hoặc chuyển trang ngay và luôn, đừng thèm đọc nữa :D 2) Là những người nghĩ khác đi hoặc tò mò : xin mời bạn tiếp tục :3 Mình không phải nhà văn hay tương tự nên lời lẽ thô kệch, câu văn lủng củng, chính tả sai tùm lum, mong mọi người thông cảm, hihi - Đầu tiên, mình biết chị ấy từ lúc mình gia nhập nhóm kín FV2 & NNB, gần 2 tháng trước. Mình ấn tượng bởi những tuyên bố hùng hốn và chắc chắn của chị ấy :" Tôi sẽ giúp đở mọi người, nhất là người mới chơi (game Farm Ville 2 - tất nhiên rồi) mọi người cứ đăng, tôi sẽ click tất cả ". Mình nghĩ :" Ý cha, bạn-này (lúc này chưa biết chị ấy đã lớn tuổi) năng nổ và hào phóng ghê ta " và ngầm ghi tên để hehe nhờ vả (mình là người mới mà), đồng thời mon men lại gần xin...kết bạn (được chị ấy chấp nhận ngay - mừng húm). Ngay từ đầu, mình đã có ấn tượng tốt với chị ấy ! - Nhưng, ấn tượng đó kéo dài không được bao lâu, mình bị sụp đổ thần tượng khi mình dần dần thấy được phong cách tôi-đã-lớn-tuổi của chị ấy những lúc chị ấy cmt các post trong nhóm. Chị luôn tự cho phép mình nhảy xộc vào bất cứ câu chuyện nào về bất cứ vấn đề gì khi chị ấy thích với một phong thái rất đường hoàng và tiếp theo đó là những nhận xét mà ai cũng phải chấp nhận hoặc buộc phải chấp nhận bởi vì chị là tôi-đã-lớn-tuổi nên tôi-biết-tất-cả. Một số bạn bè của mình khi nói chuyện thường nhận xét về chị ấy :" Mình sợ bà ấy, mình hok dám đụng đến bà ấy đâu " và đôi khi còn dẫn cho mình link những stt đầy tâm-trạng của chị ấy khi có ai trong nhóm lỡ làm phật lòng her. Ấn tượng tốt ban đầu về chị ấy xa-dần xa-dần.... - Rồi, trong một cuộc tranh luận giữa mình và một số bạn với chị ấy, mình đã dứt khoát...mời chị ấy ra khỏi friends list của mình. Ngay sau đó, mình nhận được từ chị ấy :" Trẻ trâu, không chấp ". Vâng, mình có trẻ thật - trẻ hơn hehe chị ấy, nhưng mình không phải là trâu ! Cảm giác không thích người phụ nữ này gần-dần gần-dần... - Một ngày nọ, gần đây thôi, trùm cuối của nhóm FV2 & NNB pm mình :" Chào bạn, mình thấy bạn khá quan tâm đến Farm, mình đề nghị bạn làm admin của nhóm nhé, mình dạo này bận quá không chăm nhóm được ". Tất nhiên, mình okay :3. Sau một đêm, mình từ một người-mới trở thành một trong 12 đầu gấu, dưới quyền một trùm cuối (chị ấy đồng thời được đề cử làm admin cùng lúc với mình - thật bất ngờ ! với một bạn nữ nữa mà mình không nhớ nickname, avatar mặc áo đỏ đỏ nhỏ nhỏ xinh xinh :3 ) nhưng lại có quyền xóa bài viết hoặc tống cổ bất kì ai trong 1000 còn lại của FV2 & NNB. Thấy cũng thinh thích mặc dù từ lúc đó cho đến tận bây giờ mình vẫn chưa có dịp - hay chưa dám trải nghiệm quyền lực đó :D . Vậy là, không biết tự lúc nào, mình cho phép mình "phán như thánh" những hiểu biết nhỏ nhoi và nông cạn về FV2 lên timeline FV2 & NNB. Tất nhiên, tất cả đều không thể qua được cặp mắt tinh-anh của chị ấy. Khác với những người già-cả mà mình biết, dường như nó tỉ lệ thuận với tuổi tác của chị ấy :D Mình luôn là đứa cứng đầu từ bé, nên, những cuộc tranh luận giữa mình -và đồng-bọn với chị ấy -và đồng-minh- dần-dần dần-dần chuyển thành những cuộc tranh cãi - những cuộc tranh cãi xung quanh game FV2 - thật buồn cười ! Cuộc tranh cãi thật sôi động và hào hứng.... Nó sôi động và hào hứng dến đến nỗi trùm cuối, sau ngày dài miệt mài lao động ngoài xã hội thật, tối đến còn phải lê tấm thân mệt nhoài lên xã hội ảo để can thiệp và dọn dẹp đống lộn xộn.... Tội-lỗi tội-lỗi.... Vậy là, những cuộc cãi vã vẫn diễn ra giữa mình và chị ấy bất chấp trùm cuối đã hết lời can ngăn mềm mỏng " người nhà cả mà, mọi người đừng tranh cãi nữa, tránh gây bất hòa, vui là chính bla..bla " lẫn dọa nạt " nếu còn tranh cãi nữa là xóa bài đăng, okay ?" - ngầu ghê ! :3 - Rồi ngày hôm kia, trong một chiều mưa lắc rắc :3 một bạn bè của mình đột ngột bị mời ra khỏi nhóm trong lúc một cuộc tranh cãi tiềm năng khác đang diễn ra :D . Bạn này có một số giúp đở "hữu ích" trong chuyện làm ruộng của mình và bạn ý nói chuyện cũng khá vui, mình thích. Bạn ý bị đuổi ra khỏi nhóm đồng nghĩa với với việc mình không còn được tám với bạn ý trên timeline của nhóm nữa, mình buồn. Mình đề nghị bạn xin gia nhập lại, mình accept, bạn vào lại được, mình mừng. Nhưng, một giờ sau, bạn ý pm mình với icon buồn xo, rằng, bị đá đít văng ra khỏi nhóm nữa rồi, và lần này là ra vĩnh viễn. Ôi trời, mình bất lực dù mình vẫn còn là một đầu gấu của nhóm. Mình tự hỏi, không biết ai mà kiên nhẫn ghê, đuổi người ta rồi còn chờ vào lại để đuổi tiếp hơ hơ. Mình lại buồn, lần này có xem lẫn thêm chút bực tức. Pm trùm cuối, được xác nhận : "ui trời mình bận cả ngày có thời gian vào xem nhóm đầu, hix, ko phải mình" . Quay lại thời điểm bạn ý bị tống cổ, mình thấy - hay mình tưởng - lúc đó chỉ có 2 đầu gấu còn online : mình và chị ấy. Số nghi phạm được thu hẹp hết mức có thể. Mình cố gắng lục lọi trí nhớ xem lúc đó có quáng gà mà chọn đuổi bạn mình hay hok ? Không ! Câu trả lời được đưa ra nhanh chóng và chắc chắn. Mình thậm chí còn không bén mảng đến khu vực đó của FV2 & NNB. Vậy thì, thủ phạm đây rồi :3 Chị ấy !! - Tiếp theo thì, như mọi người biết đấy, mình ra đòn và chị ấy trả đũa, ngay và luôn :3 - Và chị ấy đã giúp mình chứng thực rằng bấy lâu nay những gì chị ấy thể hiện chỉ là một sự lừa dối dài dằng dặc như mùa đông Bắc Cực. Với những câu chửi rất hay ho (mình đã chụp hình làm kỉ niệm). Chị ấy chửi mình xối-xả xối-xả.....
Posted on: Wed, 09 Oct 2013 05:26:59 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015