1. Có 1 nửa nỗi buồn, vì dù sao mìh cũng ko thích sự - TopicsExpress



          

1. Có 1 nửa nỗi buồn, vì dù sao mìh cũng ko thích sự né tránh. Có 1 nửa niềm vui, vì sự dũng cảm hành động. Nói chug mình vẫn ủng hộ tuyệt đối con ng của họ :)! 2. Đọc xong seri Harry Potter rồi, mình thích những pha đọc lỗi thời như vầy, thú vị khi ghiền ngẫm những thứ đã dần bị bỏ quên. Biết đâu tương lai lại chẳng mò vào đọc Twilight thì sao :)) 3. Đêm nào cũng dây dứt với cái bụng gào thét 4. Cuối tuần đi Huế thôi :D
Posted on: Thu, 29 Aug 2013 13:50:19 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015