1. Trước khi một ai đó ra đi, họ thường nói với - TopicsExpress



          

1. Trước khi một ai đó ra đi, họ thường nói với mình câu: Giọt nước tràn ly. Nhưng điều mình quan tâm lại không phải là giọt nước có tràn ly hay không, mà là mối quan hệ đó có tiếp tục được hay không? Nếu tiếp tục thì nó sẽ như thế nào? Có lẽ, vì những suy nghĩ đó của mình, mà bất kì ai bước qua cuộc đời của mình, mình đều dễ dàng chấp nhận để họ ra đi. Không phải vì mình không trân trọng họ, mà mình tin rằng nếu như việc thay đổi một mối quan hệ như họ mong muốn có thể sẽ giải thoát cho họ. Không giận hờn, không oán trách, không níu giữ...Điều tốt đẹp thứ nhì (sau điều tốt đẹp thứ nhất là một mối quan hệ bình lặng) chẳng phải là khi mối quan hệ đó tạm ẩn đi, mỗi người đều có thể sống một cách an yên hay sao? Coi như là cái stt cuối cùng cho vấn đề bè bạn này, dù chuyện này có kéo dài thế nào nữa thì cũng sẽ không bình loạn gì thêm. 2. Một ngày nhận ra mình còn rất nhiều thiếu sót. Có lẽ vẫn chưa đủ lớn. 3. Trời Q4 mưa, vẫn chưa về được đến nhà. Một quán mới. Chuẩn bị xách ba lô lên và đi...về. 4. Đêm hôm nay nhìn trời đẹp nhỉ...lung linh ánh đèn, ta bay lên bay lên theo muôn màu. Vui vui !
Posted on: Mon, 16 Sep 2013 15:11:51 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015