#2758: "gửi tất cả nhưng chàng trai đang yêu 1 cô gái - TopicsExpress



          

#2758: "gửi tất cả nhưng chàng trai đang yêu 1 cô gái Nhân mã :) và đăc biệt là gửi cho anh đấy :D Nếu anh đang yêu 1 cô gái nhân mã, cô ấy trẻ con, cô ấy bướng bỉnh, cô ấy nghịch ngợm, cô ấy ham chơi và k đc đảm đang lắm, thì, anh hãy: Anh đừng bực mình, đừng giận khi cô ấy đùa quá trớn; anh đừng nói cô ấy lắm chuyện mỗi khi cô ấy nghĩ ra những trò nghịch ngợm đôi khi là ngô nghê và ngớ ngẩn; anh hãy đi cùng cô ấy ra bờ hồ nếu cô ấy muốn ăn kem; anh hãy nói là nhớ cô ấy mỗi khi trời mưa; hãy cùng cô ấy làm những việc mà anh cho là điên rồ, hãy để ý đến cảm xúc của cô ấy hơn và đừng làm cô ấy buồn... Đôi khi anh hãy tặng hoa cô ấy bất ngờ, hãy hôn cô ấy mà k cần xin phép trước đâu - nhưng nhớ là chọn 1 nơi lãng mạn 1 chút - cô ấy trẻ con mà, nên cô ấy thích thế ^^, và nắm tay cô ấy thật chặt khi đi đường, ôm cô ấy mỗi khi trời lạnh nhé. Nếu giận nhau thì anh đừng im lặng, anh đừng đề cao tự trọng của mình, chỉ cần xl và nói rằng anh yêu cô ấy thật nhiều, cô ấy sẽ mủi lòng ngay lập tức ấy mà :P Anh k cần mua những món quà đắt tiền cho cô ấy đâu, có thể chỉ là 1 bông hồng, 1 tấm thiệp vào 1 ngày k có j đăc biệt vs những dòng chữ của anh là đủ khiến cô ấy vui r :) Anh hãy đừng cười khi đi vs anh lần nào cô ấy cũng ăn 2 cốc sc, vì cô ấy thấy vui và thoải mái khi đc đi cùng anh mà, hãy nói rằng cô ấy béo 1 chút những dễ thương hơn là gầy rất nhiều ^^ Anh ah, em biết tất cả những điều đó, vì em là 1 cô gái NM mà. Em luôn vui tươi nhí nhảnh trước mặt anh, nhưng k có nghĩa là em k biết buồn, k biết tủi thân, k biết ghen đâu Có khi em bướng bỉnh, nghịch ngợm, em trêu đùa anh hơi quá, chẳng qua là lúc em muốn đc anh để ý hơn thôi. Những khi em giận, chẳng qua là muốn anh quan tâm hơn thôi. Có thể anh thấy em k đảm đang, nhưng sự thật là em vẫn âm thầm cố gắng học nấu ăn vì anh, em muốn 1 ngày nào đó nấu cho anh những món ăn thật ngon Có thể em tránh khi anh hôn, nhưng k p em k muốn điều đó đâu :P anh ngốc quá, cứ làm j thật bất ngờ là đc, sao p hỏi ý kiến em trc chứ :p Có thể em hay đòi làm cái này cái kia, đi chỗ này chỗ kia, hãy chiều em 1 chút thôi, k cần là tất cả, vì em là NM mà, em k thể ngồi yên 1 chỗ đc, nếu anh k thích đi, nếu anh đã đi chán r, thì cũng đừng nói ra như thế làm em buồn :( Có thể sau khi đọc những dòng này, anh cũng chẳng biết là em viết cho anh đâu, nhưng em chỉ muốn nói là: dù đôi lúc vs em, anh rất vô tâm đấy, anh k biết đâu. Đó là khi anh nói anh k thích HN, k thích đi đg phố HN vì anh đi nhiều chán rồi, Lúc đó em đã hiểu rằng, vì em k p là cô ấy, k p là ng đầu tiên anh yêu, anh đã đi rất nhiều nơi vs cô ấy........trong khi anh k hề hiểu rằng em rất muốn đi, rất muốn đi khắp nơi cùng anh. Anh nói anh đi chán r thì em biết làm thế nào ??? em tôn trọng sở thích của anh mà :( K p em ghen, k p em nghi ngờ j tc của anh, chẳng qua là vì em k p là ng đầu tiên, đơn giản thế thôi đúng k, nên anh sẽ k yêu em nhiều như ng đầu tiên..... Mặc dù thế, đó là những lúc tủi thân nhất thôi, dù thế nào thì em cũng vẫn yêu anh, yêu anh nhiều lắm dù giữa chúng ta k có nhiều điểm giống nhau, k hoàn toàn hòa hợp ^^ Và em cũng cảm nhận đc ty của anh mà ngốc ạ :) Nhưng, hãy yêu nhau nhiều hơn nữa anh nhé, đừng để em p tủi thân, đằng sau cái vẻ ngoài mạnh mẽ và bất cần này là 1 cô gái yêu anh và cũng yếu đuối lắm đấy :P gửi anh, hi vọng anh đọc đc, dù k chắc là nh biết nó dành cho anh đâu ^^ === *Shin
Posted on: Fri, 21 Jun 2013 14:52:27 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015