#3337: :< Tớ đếch hiểu sao bạn than được Tớ đi - TopicsExpress



          

#3337: :< Tớ đếch hiểu sao bạn than được Tớ đi học và mỗi ngày đều vui vẻ :v éo có cái chuyện sự im lặng của bầy cừu bạn ạ. Tớ cũng ăn cơm ở canteen như bao người, tớ cũng cười đùa vui vẻ vô cùng và cảm thấy không có gì bất tiện hay kém vui :v Các thầy giám thị vẫn đi qua bàn chúng tớ ngày ngày bạn ạ nhưng chỉ cười vui vẻ chứ chẳng phải mở miệng nhắc nhở chúng tớ bao giờ. Mặc cho chúng tớ đnag cười ngặt nghẽo và vật vã :"> Hay chắc do tớ bị khác biệt mọi người =; chỉ cần ngồi ở chỗ công cộng, bất kể là chốn nào đông nếu bạn của tớ mở mồm quá volum thì tớ sẽ là đứa đầu tiên nhắc nó chứ không cần phải có cái quy định giữ trật tự của trường đâu. Hãy thử tưởng tượng xem khi bạn đang nói chuyện, mấy bàn xung quanh bạn gào tướng lên, âm thanh nhốn nháo ầm ĩ khiến bạn và bạn bạn không nghe rõ điều bạn đang nói thì bạn có khó chịu không? Bạn có muốn chửi cái đứa đang ầm ĩ là đồ bất lịch sự ko? Hay nếu như 1 cái canteen vài chục người người nào cũng gào ầm ĩ thì nó thành cái chợ rồi bạn ạ ._. Và như thế thì chỉ có bực mình và khó chịu chứ ếch có vui vẻ. Còn nếu bạn cho rằng mình nói bé lắm rồi mà vẫn bị thầy nhắc ý =)) thì hẳn là bạn nên đi khám tai bạn ạ, xem nó có vấn đề gì không mà sao bạn lại thấy âm thanh to đối với người khác là quá nhỏ với bạn =)))) Còn những vẫn đề trộm cắp thì tớ nói thật ._. trường vẹo nào cũng có, trường không phải thần thánh, và không riêng trường mình mà trường nào cũng thế thôi. Quay đi quay lại là tạm biệt em yêu rồi. Cái này thì vấn đề thuộc về BẠN, hãy tự có trách nhiệm ý thức bảo vệ chính mình trước khi trách móc người khác. Tớ chưa bao giờ bị mất cắp cái gì hết bạn nhé ._. Nếu muốn trộm cắp không bao giờ xảy ra chắc trường phải cử cho mỗi bạn 1 người bảo mẫu, chuyên xách đồ trông đồ cho từng bạn một thì may ra =))) Canteen như giết học sinh? Bạn ạ :< hãy sang trường khác xem nó có như đá không = = giết hs á? Cơm mình còn ngon chán so với một số nơi tớ từng ăn. Tất nhiên nó không bằng cơm nhà, không bằng cơm quán, nhưng bạn đòi hỏi gì với 20k: 20k và bạn có cơm cùng điều hòa còn đòi gì nữa? Sơn hào hải vị à ._. dạo này tiền bạc mất giá lắm bạn ơi =; Còn chìa khóa, các bạn cắm quên ở đấy là lỗi của các bạn, bảo vệ phải để ý rút ra và cất đi. Chứ giờ người ta mặc kệ nó ở đấy, xong xe bạn mất bạn trách ai? Trách người ta à? Thế bây giờ bạn muốn chỉ mất 20k hay mất chục triệu. = = Bạn muốn người ta hoàn trả cho bạn không cần tiền á hả? Thế thì sau này sẽ có cả lô những đứa không biết sợ mà cứ cắm cái rụp chìa khóa ở đấy rồi tự nhủ xời, bảo vệ giữ hộ không mất tiền mà.Cứ phải đnáh vào kinh tế thì mới được, cho các bạn nhớ lâu, cho các bạn cẩn thận. Đầu năm tớ cũng từng bị phạt rồi, kể từ đó tớ luôn cẩn thận nhìn lại chìa khóa trước khi đi. =; và tớ cực cảm ơn cú phạt đó. Thuốc đắng dã tật=; Thẻ sinh viên dành cho mọi người chứ đếch phải chỉ dành cho những học sinh gương mẫu :)) còn nếu việc chỉn chu đeo thẻ là vất vả với bạn thì hãy nhìn sang trường KDCN :v đéo có nó thì cả ngày chết đói :))) đừng để trường mình cũng phải làm thế. Đeo thẻ là quyền lợi của bạn thôi, hay bạn thích có thêm vài thằng biến thái lẻn vào trường =)) :v các em k26 chuẩn bị vào TLU ạ, hãy chuẩn bị đón nhận những niềm vui khi vào trường :v và hãy hành xử như một người có học :)) tất nhiên sẽ có những bất tiện khó tránh nhưng đây là cuộc sống
Posted on: Sat, 22 Jun 2013 05:40:50 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015