#4012 "Cuối cùng thì em cũng có chút gì đó gọi là - TopicsExpress



          

#4012 "Cuối cùng thì em cũng có chút gì đó gọi là động lực để tạo một cái clone cho bản thân mình Một nơi để em có thể sống thật, viết những dòng suy nghĩ thật mà không phải sợ người quen dòm ngó Những lời nhắn nhủ thầm đến những người bạn, dù là straight, nhưng đã để lại cho em những kỉ niệm vui kèm những vết đau hằn sâu trong tim không bao giờ lành... Em đã từng viết cfs cho page, từ hồi page còn cỡ ~600 like ấy ^^ Câu chuyện yêu trai thẳng Kết cục của nó, dù nhân vật chính có là ai thì cũng thường là nước mắt Có lẽ em quá bảo thủ khi chọn những người mình quen biết nhiều làm đối tượng theo đuổi, dù đó là straight, bởi ít nhiều họ cũng từng là bạn tốt của em, nên em tin tưởng và trao cho họ sự thật về bản thân mình. Có lẽ em quá thiếu tự tin khi không dám làm quen với người lạ Hay có lẽ bên trong em chỉ có 1/3 là của đồng tính, khi mà em có một tính cách mạnh mẽ của một chàng trai hoàn toàn thẳng, nhưng cũng có sự nhạy cảm đủ để cho các bạn nữ có thể yên tâm chia sẻ chuyện này chuyện kia. Đó là 1/3 thẳng của em, 1/3 còn lại, là lý do em luôn yêu straight. Một người em thích là người phải tiếp xúc nhiều lần, là một người đàn ông thực sự chứ không phải gay. Gu của em lại là người đô con và da ngăm đen, nên nhìn những bạn gay người nhỏ nhỏ, da trắng trẻo, em thật sự không có chút cảm hứng, nếu không nói có chút gì đó ghê sợ họ. Chắc chắn ad và mọi người sẽ nghĩ mỗi người có một sở thích riêng, ai có quyền cấm được. Em biết thế, nên mọi người có gạch đá hay không em cũng chịu, nhưng em cảm thấy tình cảm gay nó KHÓ có sự lâu dài, thật sự là vậy. Em đã nhiều lần cố gắng tìm cảm hứng ở phụ nữ, nhưng thực sự chỉ được một thời gian ngắn, em không còn hứng thú mà quan tâm đến họ nữa. Gia đình thì quá cổ hủ nên không thể come out. Chỗ dựa tinh thần duy nhất hiện nay, là thằng bạn thân 4 năm từ hồi lớp 10, khi mà em chỉ mới come out với nó vào năm ngoái, rồi từ đó em biết được nhiều điều về nó, những điều tự nhiên mà đối với em vô cùng đau đớn, khi mà nó đã có người yêu, và đã được 6 năm rồi. Mỗi lần lấy điện thoại nó ra nghịch rồi đọc tin nhắn, thật sự em chỉ muốn khóc. Nó là người mà em yêu bằng cả trái tim của mình, người mà em sẵn sàng làm tất cả chỉ để thấy một chút nụ cười hồn nhiên của nó, một lời cảm ơn bình thường. Đôi lúc em cảm thấy sai lầm khi come out với nó, bởi vì từ khi đó, những cử chỉ thân thiết của nó với em gần như biến mất. Không có khoác vai nhau đi bộ, hay ôm eo, hay bẹo má... Nó vẫn quan tâm em, quí mến em, nhưng từ một khoảng cách xa. Nói là tình yêu trong sáng đôi lúc cũng chả phải, khi mà em luôn phải kiềm chế bản thân mỗi lần gặp riêng nó, hay đôi lần ngủ chung. Em sợ nó sẽ giận em, em sợ những ngày không có ai để nhắn tin làm nhảm, em sợ sự cô độc lắm rồi. Một cái cfs quá dài ad nhỉ, nhưng đây là những dòng tâm sự thật của em, khi mà em đang cảm thấy vô cùng trống vắng. Đây là nơi để mình tâm sự với mọi người, và dãi bày tâm sự của mình về chuyện tình cảm, nếu ai đó thực sự quan tâm thì hay kết bạn với mình : https://facebook/profile.php?id=100006567756025 Cảm ơn mọi người rất nhiều!" ------------------------------------------- Nếu có tâm sự, bạn cứ nói ra cho hết, mọi người có thể có người không đọc hết, nhưng các Ad sẽ luôn đọc và chia sẻ cùng bạn. Nếu muốn khóc thì cứ khóc, nếu muốn nói điều gì thì cứ nói, đây là cuộc sống của chính bạn mà. Yêu ai? Yêu như thế nào? Hoàn toàn tùy thuộc và cảm xúc của bạn. Cảm xúc của bạn chỉ dành cho Str8 thì bạn phải chấp nhận đau khổ và nước mắt, yêu thì không có đúng hoặc sai, bạn chấp nhận với cảm xúc của mình thì đã là yêu rồi ! Cô đơn không bao giờ là thứ con người ta muốn chọn lựa, nhưng để phá vỡ rào cản của sự cô đơn thì bắt buộc chúng ta phải chọn lựa...Ngồi gặm nhấm nỗi buồn và tự dày vò bản thân hoặc thả lòng mình, kết bạn và tìm cho mình những cảm xúc mới. Bản thân bạn mới quyết định được điều này, chỉ bản thân bạn mà thôi ! "Giữa nỗi đau biết đâu lại tìm ra một sự bình yên khác Giữa đêm đen cũng phải đến lúc tự ta làm ra ánh sáng Giữa những ngày qua phố đôi khi cần một lần lạc bước đi khỏi cuộc đời của mình… Nếu không muốn đi hết con đường… thì nên dừng lại, rồi bước đi một con đường khác bằng niềm tin..."
Posted on: Tue, 20 Aug 2013 08:32:53 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015