#591 Ta chết chắc rồi, chết chắc rồi... Các ngươi - TopicsExpress



          

#591 Ta chết chắc rồi, chết chắc rồi... Các ngươi mau cứu cứu ta a~ TT____TT Ta phải làm sao bây h, làm sao bây h. Lần này thì hết cứu rồi :((( Tất cả mọi tội lỗi là do 2 vị mẫu thân của ta và mẫu thân của chị gây nên. Ta vốn là hủ nữ, chỉ thích ngắm mấy anh đẹp zai yêu nhau, từ hồi cha sanh mẹ đẻ đến giờ chưa có mối tình nào vắt vai hết cho nên ta vẫn đinh ninh là mình thẳng cho đến khi gặp chị. Chị là đồ hổn đản, đáng ghét, độc ác...tại sao mỗi ngày chị lại hành hạ em bằng cách đó T_T. Mẫu thân của ta và mẫu thân của chị là bạn thân từ bé (theo kỉu hạt vừng chia đôi á chứ ko phải thân ai nấy lo =)))) nên tình cảm tốt lắm. Nhưng từ hồi mẫu thân chị lấy phụ thân của chị rồi chuyển lên HCM thì 2 nhà cũng ít khi gặp nhau nhưng vẫn liên lạc đt thường xuyên nên ta chỉ biết mẫu thân ta có bạn ở HCM thôi chứ ko biết mặt mũi bá mẫu ra sao nữa. Năm nay ta thi ĐH nên bắt buộc phải vào HCM thi, hixxx mọi chuyện bắt đầu từ đây. Mẫu thân ta gửi ta cho mẫu thân của chị chăm lo cho đến khi ta thi xong ĐH, ta cũng rất vui vẻ đồng ý vì vừa đỡ phải tìm chỗ ở vừa có người quen nên 2 mẹ con ta cũng yên tâm. Lần đầu chân ướt chân ráo vô SG, nhìn mọi nơi đều xa lạ một thành phố xô bồ bận rộn, những tòa nhà cao tầng, xe cộ thì đông đúc ô nhiễm vl đã thế còn nóng nữa, vừa tới nơi này thôi mà ta nhớ nhà vô cùng, nhớ cái lành lạnh mát mẽ, yên tĩnh mà nên thơ của ĐL. Ta đứng ở bến xe chờ cả nữa buổi mà vẫn ko thấy ai ra đón, vừa nắng vừa đói mà tính ta thì nóng nảy, bao nhiêu sự bực bội đều hiện hết lên mặt ta. Đợi một hồi thì ta nhận đc một cuộc gọi số lạ, đang nóng nên giọng ta nghe ra cũng bực lắm nhưng vẫn nói năng lịch sự vậy mà giọng nói trong đt kia cứ bình tĩnh nhỡn nhơ giống như ko có gì á làm ta càng bực bội hơn. Vâng, giọng nói đó chính là chị-ng mà làm tâm trạng ta rối loạn như bây h, sau khi gọi cho ta để xác định địa điểm thì khoảng hơn 15phút sau chị xuất hiện trong tầm mắt. Nhìn chị ko giống như những gì ta tưởng tượng sau khi nghe giọng trong điện thoại, ta đóan chị phải là một cô gái lành lùng thành thục...nói chung là chững chạc thế nhưng =)))) cho ta cười trước đã, cười chết ta =)))))) rõ ràng là tiểu loli a~ tóc dài đc cột thành đuôi ngựa, áo sơ mi sọc caro đen đỏ, quần jean ngắn, khuôn mặt cực kỳ baby tạo cho ta một sự sock nhẹ :)) nhìn như 16, 17 tuổi thôi ta còn tưởng chị nhỏ hơn ta nên suốt dọc đường cứ gọi chị ấy bằng em và xưng mình là chị ngọt sớt vậy mà chị vẫn im cho ta gọi mà ko nhắc ta, tức chết ta mà, làm mỗi lần nghĩ đến ta còn thấy mình ngốc vl >"< đến khi về đến nhà găp bá mẫu, bác ấy giới thiệu cả nhà với ta mà ta như muốn xỉu, có 1 sự sock nặng ở đây khi bá mẫu nói "Đây là Thư con út nhà bác, nhìn vậy chứ 22t rồi", vật vả ta như chết lặng các ngươi ko hiểu cảm giác xấu hổ khi bị hố đâu, ta nhìn chị mà chỉ muốn đào lỗ trốn luôn cho rồi. Cả nhà chị có bá phụ bá mẫu, đại huynh trưởng, nhị ca và chị. Huynh trưởng thì đã có vợ nên dọn ra ở riêng rồi, nhà chỉ còn nhị ca và chị. Vì nhà chung cư nên ta được xếp ở chung phòng với chị. Ban đầu thì ta cũng ko thích lắm, ta ko quen ngủ chung với người lạ, chị nói nếu ngủ chung ko quen, ngủ ko đc thì chị lấy thêm tấm niệm để dưới đất cho ta ngủ. >"< mạ, đánh hết ta cũng ko dám, ta sợ gián chuột các loại a~ cứ nằm xuống là lại nghĩ đến tối, biết đâu lúc ta ngủ là bọn ghê tởm đó bò lên người mần thịt ta, mặc dù biết nhà chị sạch sẽ ko có thứ đó nhưng vẫn sợ vđ~ ta miễn cưỡng chọn ngủ trên giường với chị, mạ nó, cái này còn làm ta ức chế khó chịu hơn, ta ghét chị đúng theo nghĩa đen. Con gái con đứa gì mà ngủ chỉ mặc mỗi cái áo thun ngắn và quần ship thôi, lúc đó ta còn cho rằng chị thuộc dạng gái dễ dãi ai muốn chắc chị cho luôn >"< ta cực ghét dạng này hừ hừ ta là đang ăn nhờ ở đậu nên đành cố chịu đựng thôi. Các ngươi phải thông cảm ta, tư tưởng lúc đó của ta có vấn đề do đọc quá nhiều ĐM :) các ng cũng biết nữ nhân trong ĐM đa số đều xấu xa độc ác đê tiện vân vân và mây mây các loại cũng như nam nhân bị nói xấu trong BH vậy cho nên ko mấy thiện cảm với chị là đều tất nhiên. Ta ở nhà chị ôn thi ĐH, mẫu thân chị rất tốt với ta còn bắt chị ôn thi giúp ta, nhị ca mà bắt nạt ta là bị bá mẫu cho lên thớt ngay @@ mà hình như bác ấy có ý ghép ta với nhị ca hay sao ấy, ta có cảm giác vậy nhưng ta ko ưa ông nội đó >"< nguyên nhân thì nhiều lắm, ta xin miễn kể ra. Ta ở đó cũng đc gần nữa tháng, hằng ngày chỉ lo việc ôn tập thôi, bá mẫu ko cho ta phụ giúp gì cả nhưng ta vẫn lén bác ấy làm ~ việc vặt trong nhà, chị đối ta cũng ko coi là tốt lắm, ko nhiệt tình như bá mẫu nhưng mỗi lần ta hỏi gì là chị đều hướng dẫn cặn kẽ hết mức có thể. Chúng ta cũng ít nói chuyện, ở chung 1 phòng nhưng chị làm việc của chị, ta học của ta ko ai chạm ai. Khi ở nhà cùng gia đình, chị cũng rất ít nói chuyện, ai nói gì chị đều ngồi nghe, lâu lâu cũng nói vài câu cho có lệ, lúc đó ta còn cho rằng chị là mẫu ng lạnh lùng nhạt nhẽo ko thú vị nữa chứ :)) Chủ nhật hôm đó, chị chở ta đến tham quan địa điểm thi a~ đi cùng còn có 2 người bạn của chị nữa. Xem xong trường thì ta chị và 2 người bạn của chị đến một quán cafe quen thuộc của chị ở đường Nguyễn Trãi tên cái gì Su ta quên rồi. Suốt buổi nói chuyện hôm đó ta im lặng ko nói câu nào mà chỉ lắng nghe mọi người, lần đầu tiên ta thấy chị nói nhiều như vậy :)) thế nhưng nói gì thì ta ko hiểu cho lắm, ko biết mấy ng này học ĐH hàn lâm nào ra mà nói chuyện cao siêu vãi lúa >" sao mà chị biết đc nhỉ :) Lúc ta học, chị luôn cố giữ im lặng mặc dù lúc đó chị bị cảm ho sổ mũi. Lúc ta ngủ, chị là người đắp chăn cho ta. Lúc ta nói nhớ nhà, chị cùng ta ra ngoài dạo chơi ăn uống. => này cũng coi như an ủi phần nào. Ngồi trong phòng ta lạnh run nhẹ một cái nhưng cũng ko nói gì, vậy mà chị đứng lên tự động vặn nhỏ máy lạnh lại. Những chuyện này chị đã làm từ trước rồi nhưng cho đến h ta mới biết, ta thật đáng ghét, đáng xấu hổ. Chẳng những ko cảm kích mà con nghĩ xấu cho chị nữa. Buồn bực, ta lại lên sharing vốn là để tìm bộ ĐM nào đó về đọc thế nhưng khi nhìn lướt qua dòng chữ Bách hợp tiểu thuyết, ta lại do dự. Ta out. Ta tập trung ôn tập, chị cũng giúp ta nhiều thứ. Đến ngày thi ta vô cùng tự tin và hôm đó ta làm bài hòan tòan tốt, thi xong cả nhà tổ chức một buổi tiệc nhỏ gia đình chúc mừng ta, ta cũng vui vì xa nhà mà gặp quý nhân thì còn gì bằng. Trong thời gian nhàm chán chờ đợi KQ thi ta lại lên sharing lần nữa nhưng lần này ko do dự mà click vào BHTT. Và rồi gần một tuần ta luyện 3 bộ: VTLQC, NGTC, Manh nữ kỷ nữ. OMGGGGGGGGGGGG ta chết ngất, ta thích TVT nhất :) một nữ nhân vô cùng hòan mỹ, nhưng quan trọng là nàng cùng tên với chị, Thư của ta
Posted on: Sat, 20 Jul 2013 14:10:52 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015