#6226: E là 1 thằng con trai dân tỉnh lẻ, ở quê nhà e - TopicsExpress



          

#6226: E là 1 thằng con trai dân tỉnh lẻ, ở quê nhà e ko phải khoe mẽ gì nhưng cũng tự tin là cũng có đk 1 chút. Lên HN học thì yêu 1 cô gái gốc HN, thực sự yêu rất thật lòng luôn ... Nhưng, ai ngờ biết đc rằng cô ý và bạn cô ý nói xấu e sau lưng chỉ vì e dân ngoại tỉnh. Bởi vì vô tình 1 lần bạn cô ý vô tình mượn máy đt e vào fb quên ko thoát. E đã đọc đc hết tất cả những gì chúng nó nói vs nhau. Thực sự cay lắm, mặc dù e đối xử rất tốt, rất thật lòng vs cả 2 đứa đấy ( về nhiều mặt, nhưng e k muốn kể công ở đây ) . Ở ngoài lúc nc vs e thì rất ngoan ngoãn, không ngờ đọc 2 đứa nc vs nhau cô ta sử dụng những từ ngữ tục tễu chửi, nói láo ko ngờ đc luôn ... ko thể ngờ. Nó nói e các kiểu e đọc đc hết, nói chung là kinh lắm, chủ yếu nói e là nhà quê các kiểu. Trong khi đó đi chơi e ko tiếc gì, còn góp tiền định mua tặng ĐT xịn cho nó cơ, ai ngờ trước mặt mình thì nó tử tế dã man, sau lưng 2 đứa nó nc vs nhau nói e ko ra cái gì chỉ xoay quanh vấn đề về xuất thân tỉnh lẻ các kiểu. Bh e ko biết phải làm gì xin ad cho lời khuyên .... ------------------------3==D~~----------------------- Điều kiện hay không điều kiện thì trước tiên bạn nên nghĩ về gia đình trước đã,nghĩ đến bố mẹ mình hơn là nghĩ đến mấy con não ngắn kia :D...mình là tỉnh lẻ...chi tiêu cũng phải có giới hạn...phù hợp với gia cảnh...yêu nhau...không có tiền thì bảo ko có....như thế mới bền được...việc đéo gì phải đú đởn góp tiền mua đt xịn cho nó trong khi không biết con người nhau ntn...yêu nhau có được dăm bữa nửa tháng không mà phải nhịn ăn nhịn mặc...phải chiều nó hơn chiều bà nội thế :D...đôi khi ngồi ngẫm cái từ "Tỉnh Lẻ" mà thấy ấm áp hơn đấy bạn ạ...xã hội bon chen lắm...các thành phố lớn bh đến hàng xóm gặp còn không chào nhau được 1 câu đâu...mình cũng giống bạn...cũng xuất thân ngoại tỉnh...và mình cảm thấy vui khi nghĩ mình là "Tỉnh Lẻ" :D _Độc Cô Cầu Vượt_
Posted on: Tue, 17 Sep 2013 06:51:45 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015