#8383 09/10/2013 0:42:53 Một ngày t3, quá nhiều chuyện - TopicsExpress



          

#8383 09/10/2013 0:42:53 Một ngày t3, quá nhiều chuyện xảy ra, thường thì hồi còn năm hai, sẽ rủ đám bạn ra quán làm vài chai cho quên sự đời.. nhưng hôm nay, lại lang thang, đi vòng vòng ngắm phố phường, và bất chợt dừng lại ở nhà em. Tôi yêu đơn phương em. Lấy con nokia cùi ra, gọi cho em, em không bắt máy. Tôi nhìn thấy em qua khe cửa cổng nhà em, em ngồi đó với chiếc lap, điện thoại đặt trên bàn. Hình như e đang chat với ai đó bằng lap và môi nở những nụ cười thích thú.. có lẽ là hạnh phúc. Tôi lẳng lặng đảy con cup-già của mình ra đầu hẻm, nổ máy đi, vì sợ tiếng máy nổ đặc trưng của anh bạn già mà tôi đang cưỡi, làm e nhận ra. Tôi lại tiếp tục ngắm đường phố và trở về dãy trọ đã gắn bó với mình ba năm... xách cây guitar ra và hát, bài hát mà tôi hát tặng cho e ngày ấy qua điện thoại. Tôi còn nhớ... "biết đàn được bao lâu rồi đó? Hát dỡ, đàn cũng dỡ ghê á!!..hihi!" Gửi em: Cô bé nhỏ nhắn. Trial Admin [Gà]
Posted on: Wed, 09 Oct 2013 04:52:27 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015