AD vừa đem xe đi trung tâm bảo hành, phải đón xe ôm - TopicsExpress



          

AD vừa đem xe đi trung tâm bảo hành, phải đón xe ôm về nhà. Lên xe chẳng cần phải hỏi giá bao nhiêu vì nghĩ đoạn đường không xa. Trên đường về nhà còn được "tâm sự" đôi điều với bác tài. Bác bảo dạo này trời nắng nóng, người ta đi Taxi hết nên mấy bác xe ôm như tui hơi khó kiếm ăn. Trước đây mỗi ngày chạy hơn 10 cuốc, giờ chỉ có vài ba cuốc...Cứ ngỡ bác nói vậy để mình hỗ trợ bác ít nhiều nào ngờ...Về đến nhà rút ví đưa cho bác 30.000đ (1 tờ 20.000đ+1 tờ 10.000đ). Bác tài bảo: Thôi, tôi lấy 1 tờ (20k) là được rồi. Cố gắng nhét thêm tờ 10.000đ bác tài vẫn không chịu nhận. Bác bảo chú đi gần mà, tôi chỉ lấy chừng đó thôi. Haizzzz Sao người miền Trung lại "thật thà" đến thế???
Posted on: Thu, 20 Jun 2013 04:47:15 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015