ANH XẤU VẬY,EM CÓ YÊU ANH KHÔNG??? * * * Đã có lần em - TopicsExpress



          

ANH XẤU VẬY,EM CÓ YÊU ANH KHÔNG??? * * * Đã có lần em hỏi, vì sao anh không yêu em? Anh trả lời, anh không giống như những chàng trai khác, anh là trai xấu, em có dám yêu anh không? Em ngạc nhiên hỏi lại: Anh xấu thế nào? Anh mỉm cười: Chỗ nào cũng xấu ^^ Em tức giận, ôm anh cắn và bảo: Bữa nay anh phải khai hết với em, không thì biết tay em. Anh la oai oái: Em cắn riết, trấy nước sơn zin của anh rồi.hihi. Vậy em thích bạn trai em thế nào? E suy nghĩ rồi nói: Em thích bạn trai e phải cao hơn em 1 cái đầu, đẹp trai 1 chút, ga lăng, lãng mạn và sự nghiệp ổn định. A kêu: Em mà mang đôi giày vô cao hơn anh 1 khúc, anh thì xấu trai, mặt khờ, cũng không biết gă lăng, lãng mạn, không biết quan tâm, không biết nói ngọt, hay làm em giận. Em thi đang có việc làm ỗn định, anh thì đang tìm công việc mình ưa thích. Lựa mấy anh kia k lựa, lựa anh làm chi. Còn gì nữa không nè? E nói: Anh hay wa ha. Nhưng đi bên anh em có cảm giác an toàn. Người ta nói đàn ông mập thường chung tình, đỡ phải ghen tuông. A nói: Em lầm rồi. Anh tuy xí trai cục mịch thiệt nhưng hình như nhìn mặt thiệt thà nên mấy em theo cũng nhiều. A con trai nhân mã, nhóm máu B nên cũng hay dê, mê gái đẹp, thích chân dài, cũng đa tình và khá đào hoa. Em nói: Thì anh của em cũng có nhiều tài lẻ nên người ta mới thích. Anh biết làm việc nhà, biết sửa nước chữa điện, biết nấu ăn, giặc giũ, sẽ phụ giúp gia đình với em. Anh kêu: biết thì biết nhưng anh có 1 cái bệnh rất nặng là làm biếng. Gặp anh là anh thuê osin làm hết, để vợ chồng nằm không cho nó khỏe, tiền nhiều làm cái gì, hjhj. Nhưng anh cũng thích dzợ anh chăm sóc anh nữa, thích ăn cơm nhà hơn ăn cơm ngoài, mà phải cơm dzợ anh nấu. Em đánh anh: Giờ đang thất nghiệp mà tính chuyện sau này tiền xài không hết, sau này anh làm bao nhiêu tiền phải đưa em quản lý, không anh đi bia ôm, ăn chơi hết thì sao. Anh cũng biết nhớ cơm dzợ ở nhà nữa sao??? Anh cười: VD sau này anh khá giả, anh sẽ hỏi 1 tháng em muốn bao nhiêu? Em mà trả lời 20 triệu anh sẽ đưa em 30 triệu luôn, còn lại anh xài. Em không nên biết mấy chuyện đó chi cho nhức đầu. Còn bia ôm gì gì đó là vì tiếp khách, công việc thôi em. Ngồi trong long mấy em teen chứ anh vẫn nhớ đến bà vợ già, ý lộn honey của anh ở nhà, lâu lâu ăn phở nhưng vẫn nhớ cơm là bữa ăn chín. Bữa nào mệt wa k ăn ơm được thì bữa sau anh ăn bù. Em an tâm. Còn thấy mấy em nó khổ quá anh mới giúp 1 ít thôi, k bằng số lẻ anh đưa dzợ nữa là. Em nói: Anh thử đi coi, về em cấm anh ăn cơm luôn. Anh phải phụ giúp em làm báo cáo nữa. Rồi phải dẫn dzợ con đi chơi. Anh kêu: Em mà mún là dzợ anh phải bản lĩnh chứ. Anh sẽ k làm giúp em hay thức khuya cùng em. Anh chỉ gợi ý để em làm tốt hơn rồi anh đi ngủ trước. Trước khi ngủ anh sẽ gọi điện cho sếp em và bảo: Ê mày, sao cho vợ tao làm nhiều thế, bả thức khuya làm gần bệnh rồi nè. Cho deadline ngày mốt đi, mai tao dẫn mày đi…chỗ cũ. Sáng anh đi làm trước và dặn bà giúp việc cho e một cái hột gà bồi bổ. Còn quan tâm dzợ con thì chắc công việc anh lu bu lắm, một tuần anh chỉ dành ngày CN để dẫn vợ con đi chơi và shopping thôi. E giận hờn: Không thèm quen anh nữa. A mỉm cười: Anh xấu dzậy, em có yêu anh không?
Posted on: Mon, 12 Aug 2013 09:54:46 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015