Buổi chiều sài gòn với những cơn mưa rả - TopicsExpress



          

Buổi chiều sài gòn với những cơn mưa rả rích...trong lòng có chút gì đó yên tịnh, rồi lại vụt tắt đi những cơn mưa phùn ấy,,, đi ngang qua CON ĐƯỜNG MƯA tại chùa trung nghĩa gò vấp và gặp ...... Biết rồi mà đó là từ đó với cách nói chuyện khá thân mật và CON TIM ĐÃ VUI TRỞ LẠI thế rồi VÀ E ĐÃ BIẾT MÌNH YÊU...... trong tâm hồn suy nghĩ có chút gì đo BỐI RỐI tại NƠI TÌNH IU BẮT ĐẦU... với những KÝ ỨC CỦA MƯA làm cho trái tim mình trở nên thổn thức và muốn vẼ LÊN NỤ CƯỜI của ai đó......A biết AID rồi mặc dù trước kia mình đã QUÊN CÁCH IU cáh đây vào mùng 4 tết năm 2011 và thế đã 3 năm trời....thời gian thấm thoát trôi đưa tôi chỉ là một đứa sống khép mình lại và thu nhỏ trong một vùng trời mà an phận với một cách suy nghĩ chính chắn hơn và khó chịu hơn( điều mình cảm thấy dễ nhìn nhận nhất) nhưng mà tớ biết tớ đã có gì đó với những ĐIỀU NGỌT NGÀO NHẤT mà cậu đã dành cho tớ,,, và tớ biết lúc này tớ cần cậu thật sự như vậy..... và hơn ai hết cũng như lời hát cậu hay hát cái gì đó hình như là "iu hơn những lời d nói " là bài gì í nhỉ??? lúc đó cảm thấy vui lắm ước gì trời mưa mãi như thế để thấy MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH vào năm nay... nhưng rồi ai cũng như ai... nói nhìu làm được ko bao nhiêu....mình biết kết quả như vậy mà ....tớ vẫn còn là một đứa NGỐC NGẾCH thôi thì THÀ NGỪI ĐỪNG ĐẾN hôm đó....để cho mình cảm thấy thanh thản hơn bây giờ hông với những cái CẢM GIÁC LẪN LỘN này nó thật là khó tả chẳng lẽ giờ nói là GIÁ NHƯ CHƯA TỪNG QUEN đâu có được trên đời có chữ nếu mà .....nhưng thôi RỒI CŨNG SẼ QUÊN ĐƯỢC THÔI..mọi chuyện cũng sẽ qua... cảm ơn cậu đã cho mình biết TÌNH LÀ CHI nó như là MỘT TRÒ CHƠI CAY ĐẮNG làm mình như THẰNG HỀ KHÓC...... và SAU MỖI GIẤC MƠ mình biết tất cả những điều ấy đã quá MUỘN MÀNG.
Posted on: Mon, 12 Aug 2013 14:41:34 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015