Bán hàng. Ns k ai tin. Nhưng k phải vì tiền. Vì muốn - TopicsExpress



          

Bán hàng. Ns k ai tin. Nhưng k phải vì tiền. Vì muốn dựa vào năng lực của mình mà kiếm ra đồng tiền. Để biết làm ra được đồng tiền thì khó như thế nào. Tuy k vất vả như ai. Nhưng cũng đủ biết. Ngày trước mình phung phí quá. Mình ngốc nghếch quá. Cứ tiêu tiền bố mẹ làm ra mà k biết nghĩ. Bỗng 1 ngày nhìn lại. Không ngờ đã từng sống như thế đấy. Bỗng thấy mình đã từng sống thật vô nghĩa. Ngửa tay ra lấy chuc triệu tiêu k biết tiếc. Giờ ngẫm lại. Kiếm được vài nghìn còn khó. Kinh doanh buôn bán cũng thế thôi. Làm ăn thì lấy tín làm đầu. Có tín mới có lãi. Làm người. Phải biết nghĩ cho ng khác thì người khác cũng mới biết nghĩ cho mình. Hì. Chưa muộn để nhận ra mọi chuyện đâu nhỉ.
Posted on: Mon, 23 Sep 2013 07:21:56 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015