Bất ngờ a chẳng còn bên e nữa. Ta chẳng còn - TopicsExpress



          

Bất ngờ a chẳng còn bên e nữa. Ta chẳng còn mặn nồng như xưa. Chẳng hiểu những dòng suy nghĩ giấu kín. Cái khát khao được a quan tâm ngày một lớn dần. Nhưng chẳng thể nào được bù đắp. Vậy mà những nghi ngờ, hờn dỗi cứ nhiều hơn. Cứ trách a sao vô tâm quá mà e lại chẳng thể nói ra. Tất cả cứ dồn nén trong e ngày một nhiều. Có quá nhiều lúc tất cả những vỏ bọc e tạo ra vỡ tan. Nhưng a đâu hiểu nỗi lòng e khắc khoải mong nhớ a. Giá mà 1lần a ngoảnh lại để nhìn xem hiện giờ e ra sao thì có lẽ a đã k cứ thế bước xa dần. Và nếu cái giá như mà e hằng ao ước đó diễn ra thì có lẽ a đã k vô tâm đến vậy. E k hiểu e với a là gì? Cái cách a đối xử với e như thể e sẽ mãi ở nơi đây chờ a quay lại °°25251325°°
Posted on: Fri, 05 Jul 2013 06:00:42 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015