Bạn có thói quen sau khi tắt máy tính, lên giường đi - TopicsExpress



          

Bạn có thói quen sau khi tắt máy tính, lên giường đi ngủ thì lôi ngay chiếc điện thoại ra nhắn tin hoặc vào Facebook, đúng chưa? Bạn có thể tự biện minh rằng "Mình làm như thế bao lâu nay, có gì xảy ra đâu, chắc thằng viết bài này toàn nói nhảm". KHOAN PHÁN XÉT VỘI! Hãy trả lời tôi, sau khi bạn chăm chú nhìn vào cái điện thoại, bạn rời mắt khỏi nó, và cảm giác như thoáng thấy bóng đen ở cạnh giường??? Và bạn có để ý là trong lúc bạn dùng điện thoại, thỉnh thoảng bạn có nghe thấy tiếng bước chân, tiếng chó sủa ma, hay đại loại thế... Chúc mừng. Bạn đã có "followers" theo nghĩa bóng...ma! -------------- Bạn không tin rằng điện thoại có thể gọi ma đến? Vậy thì để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện khá nổi tiếng và đáng tin cậy nhé "Đêm hôm đó nhà bạn tôi (ở Lạng Sơn) mất điện. Anh ta bật chế độ đèn pin ở điện thoại để đỡ sợ, và cứ thế ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau phát hiện 13 cuộc gọi nhỡ của một người chị từ lúc 2h sáng. Sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như gia đình không phát hiện ra chị ấy đã tự sát từ khoảng 8h tối hôm đó!" Rất nhiều, rất nhiều chuyện về chiếc điện thoại mà bạn không thể lý giải. Chỉ có điều mà bạn nên tin, đó là các linh hồn phát ra những tần số sóng nhất định (ai xem Ghost Lab trên Discovery sẽ rõ)... Biết đâu, nó "đi lạc" vào chiếc điện thoại mà bạn đang cầm trên tay, thì sao?? Khi chiếc điện thoại tự nhiên phát ra âm thanh rè rè như sóng âm, hay nó đột nhiên nóng bất thường. Hoặc chỉ đơn giản như bạn đang dùng điện thoại mà thấy ớn lạnh dọc sống lưng... HÃY NGHĨ ĐẾN CÁI GƯƠNG, ĐỂ NÓ BÊN CẠNH, VÀ THỈNH THOẢNG NHÌN VÀO NÓ!!!! Bạn có cơ hội được nhìn thấy ma, trước khi chết!
Posted on: Mon, 12 Aug 2013 13:05:19 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015