Bựa ni công nhận vui thật đó. Cả ngày đi tìm việc - TopicsExpress



          

Bựa ni công nhận vui thật đó. Cả ngày đi tìm việc làm thêm với bạn. Trưa đói bụng đi ăn vịt quay. Đi bộ mấy cây số vì bạn đắn đo suy nghĩ việc làm ở chỗ đó. Đến lúc bắt xe bus về thì lại đi nhầm hướng. Ngồi xe bus về thì ngủ li bì từ bến xe Giáp Bát về Nhổn. Chiều tối mua đồ rồi tiếp tục mua vịt quay về ăn. Lúc nãy anh lại gọi điện buôn dưa lê gần 1 tiếng đồng hồ (Bựa ni anh có hứng buôn dưa nựa cher. Mất cả đống tiền cho coi. Anh chập). :)) Kyo wa totemo tanóhi kata desu :)
Posted on: Sun, 06 Oct 2013 14:00:47 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015