Cho vay ....Nhẹ lãi Hồi sinh viên, lúc 1 chưa biết đi - TopicsExpress



          

Cho vay ....Nhẹ lãi Hồi sinh viên, lúc 1 chưa biết đi làm thêm, cứ mỗi cuối tháng là lo lắng hết tiền. Nhất là lúc như có những khoản chi " ngoài luồng " như sinh nhật, tiệc giao lưu, lo lắng cho thêm một người nữa...thì năn nỉ bạn bè cho mượn hay đi về nhà bà con ăn " chực " là chuyện bình thường. Có đứa còn đi cầm xe máy, xe đạp, điện thoại...để có tiền trong những ngày khủng hoảng đó. Sinh viên xa nhà mà, khó khăn trăm bề Rồi ngay cả lúc mình đi làm, tự lo cho bản thân, cũng rơi vào tình trạng " viêm màng túi ". Cứ sợ nhất là khi nghe tin học phí tăng, đứa nào cũng nhăn, lương thì tháng nào xào tháng đó chứ có để đó được đâu. Mình nhớ là mình phải đi cầm chiếc nhẫn vàng với lãi suất cao. Mình nhớ bạn mình trong phòng chạy vạy để mượn tiền với lãi suất 10% / tháng. Đang thắc mắc là giờ tình trạng này có còn không ? Liệu cái cảnh đi cầm đồ, đi mượn tiền với lãi suất cao có còn hay không ? Mới nghe 1 em sinh viên vì hứa dẫn người yêu đi du lịch Đà Lạt mà phải cầm 1 con Wave, lãi suất cao quá nên....mất xe luôn. Cuộc sống xa nhà mà, thiếu thốn đủ thứ. Lắm lúc suy nghĩ trong đầu hay là mình lập 1 quỹ tài chính khoảng 200 triệu đồng, mục đích là cho các bạn SV vay khi gặp khó khăn đột xuất, thời gian vay ngắn thôi. Tất nhiên lãi suất phải nhẹ nhàng, 2%/ tháng thôi, chứ để đi vay nóng vay lạnh đến cả chục % thì thấy thương quá. Mà điều lo nhất là vay xong không trả là mình chết chắc. Cần nhất là các bạn vay xong phải trả đúng hạn để còn cho bạn khác vay nữa. Mà cái chính là các bạn có nhu cầu không ? Mình đem suy nghĩ này nói cho một anh bạn nghe và anh ấy cũng mủi lòng, nói :" Bình triển khai đi, mình ủng hộ và đầu tư cho, mất mình tự chịu " Nghe mà mát lòng mát dạ quá.... Bình Kim Cương.
Posted on: Sat, 06 Jul 2013 16:20:49 +0000

Trending Topics



:0px; min-height:30px;"> WEATHER ALERT: The National Weather Service In Norman Has Issued A

Recently Viewed Topics




© 2015