Chưa bao giờ thôi ko nghĩ về anh,thời gian cũng - TopicsExpress



          

Chưa bao giờ thôi ko nghĩ về anh,thời gian cũng lâu rồi sao em vẫn chưa thể quên?có lẽ người mở đầu và kết thúc là anh nên em thấy ấm ức mà giữ mãi trong lòng hay là thứ tình cảm em dành cho anh nó quá lớn nên khi mất em cảm thấy đau,mà đã đau thì làm sao quên.Em rất nhớ,rất thương anh nhưng vẫn không đủ can đảm để nói câu yêu anh...vì em biết mình chưa bao giờ tồn tại ở nơi đó,nơi trái tim anh .Bao nhiêu lần em tự nhủ phải nói ra cho anh hiểu được suy nghĩ của mình nhưng cuộc trò chuyện em là người bắt đầu và anh lại là người kết thúc.Lòng tự trọng em tổn thương lắm,em giận nên chẳng quan tâm gì tới anh nữa nhưng sao giờ đây em lại vẫn nhớ mà chưa thể quên anh...
Posted on: Thu, 10 Oct 2013 05:12:14 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015